
Ashley Young không ngần ngại lên tiếng phê bình Amorim.
Áp lực với chiếc ghế HLV trưởng của Manchester United luôn hiện hữu, và Ruben Amorim là người cảm nhận rõ điều đó nhất.
Mới đây, cựu đội trưởng Ashley Young chỉ trích ông, cho rằng mùa giải tới là thời điểm quyết định mọi thứ và ông không còn lý do để bào chữa. Trên Sky Sports, Young khẳng định: "Bạn phải đặt dấu ấn ngay từ đầu mùa giải. Tôi nghĩ không ai có thể cho Amorim thêm lời bào chữa nữa. Đây là lúc được ăn cả, ngã về không."
Tuy nhiên, điều mà các nhà phê bình như Young gần như bỏ qua là chính Amorim đã gửi thông điệp mạnh mẽ từ lâu về việc không bào chữa. Ngay tháng 12 năm ngoái, sau thất bại 0-2 trước Newcastle, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã thẳng thắn nhận trách nhiệm: "Đó cũng là lỗi của tôi. Đội bóng không có tiến bộ." Ông chia sẻ thêm: "Thật xấu hổ khi làm HLV của Man United mà thua quá nhiều trận. Tôi nghĩ mọi người đã quá mệt với những lời bào chữa rồi. Đội bóng cần một cú hích."
Những phát biểu này thể hiện một nhà cầm quân hiểu rõ trọng trách cũng như văn hóa chiến thắng mà CLB đòi hỏi. Ông không cần ai nhắc đến áp lực, vì chính ông đã tự đặt nó lên vai từ rất sớm và hiểu rằng kiên nhẫn tại Old Trafford là điều xa xỉ.

Việc chỉ trích Amorim vào thời điểm này cho thấy một cái nhìn thiển cận.
Thêm vào đó, việc chỉ trích Amorim lúc này còn thiếu công bằng khi ông chưa có đủ điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ. Mùa chuyển nhượng hè mới chỉ mang về tân binh nổi bật duy nhất là Matheus Cunha. Làm sao ông có thể xây dựng đội hình tối ưu hay đặt dấu ấn cá nhân khi các mảnh ghép còn chưa đầy đủ?
Áp lực với Ruben Amorim là hiện hữu và cần thiết, nhưng sự vội vàng trong việc chỉ trích lại thể hiện cái nhìn hạn hẹp. Vị HLV người Bồ không ảo tưởng về công việc phía trước và ông cũng không cần những lời cảnh báo bên ngoài bởi chính ông đã cảnh báo toàn đội và người hâm mộ từ nhiều tháng trước rồi.