Các học trò của Arsene Wenger đã để thua 4 bàn trong chưa đầy 20 phút đầu tiên tại sân Anfield, và bàn thắng danh dự trên chấm 11m của Arteta không an ủi được nhiều với những ai yêu mến Pháo thủ.
![]() |
Arteta muốn vực dậy tinh thần các đồng đội sau trận thua Liverpool |
Thảm bại nặng nề công với việc Chelsea có chiến thắng trước Newcastle đã khiến Arsenal văng khỏi ngôi đầu và Arteta phải lên tiếng khích lệ, vực dậy tinh thần đội bóng trước trận đón tiếp Quỷ đỏ Man United tại Emiretes vào giữa tuần. Tiền vệ người Tây Ban Nha nói:
“Chúng tôi có 3 ngày để quên đi thất bại, chúng tôi phải thực tế nhìn nhận. Thua 4 bàn trong 18 phút như một 'tai nạn giao thông' bất ngờ vậy. Nhưng giờ không phải lúc đổ lỗi cho những sai lầm”.
“Trận đấu tiếp theo hiển nhiên có ý nghĩa to lớn. Bởi vì nó chỉ ra việc thích ứng và vượt qua nỗi buồn thất bại ra sao”.
Arteta cũng hé lộ trong cuộc phỏng vấn rằng Wenger đã tức giận với đội bóng vào giữa hiệp:
“HLV trưởng tỏ ra rất bực mình, điều này là bình thường khi đội bóng chơi không tốt. Nhưng đây là lần đầu tôi thấy ông ấy tức giận nhất, đúng vậy.”
“Mọi người nói chúng tôi hay thua những trận đấu lớn, nhưng nên nhớ rằng chúng tôi cũng đã chiến thắng nhiều trận quan trọng mùa giải này ở cả Ngoại hạng Anh và cúp châu Âu. Những trận tới, Arsenal sẽ cài thiện tình hình và hi vọng có sự trở lại thuyết phục”.