
Arsenal có cuộc tiếp đón Leeds United trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 2 Ngoại hạng Anh 2025/26. Pháo thủ quyết tâm giành 3 điểm sau khi thắng Man United 1-0 ở trận ra quân. Trận này, HLV Mikel Arteta tung ra sân đội hình mạnh, bao gồm nhiều hảo thủ như: Viktor Gyokeres, Noni Madueke, Bukayo Saka, Martin Odegaard......
Với lợi thế sân nhà, Arsenal chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 16, Martin Zubimendi có tình huống pressing tầm cao, áp sát khiến cầu thủ bên phía Leeds United xử lý lúng túng. Bóng đến chân của Gyokeres, đáng tiếc chân sút người Thụy Điển dứt điểm vội vàng khiến bóng đi ra ngoài khung thành Leeds United.
Chứng kiến pha bỏ lỡ cơ hội mười mươi của học trò, HLV Mikel Arteta ôm đầu tiếc nuối ngoài đường biên. Cựu danh thủ Gary Neville bình luận với Sky Sports:
“Các đội thăng hạng từ Championship sẽ không thể chơi bóng từ hàng thủ trước Arsenal. Họ là một trong những đội hay nhất về phòng ngự và pressing trong giải đấu này!. Thủ môn của Leeds United đã nhận hai hoặc ba cảnh báo. Gyokeres chỉ cần bình tĩnh lại. Có thể cậu ấy hơi căng thẳng, nhưng lẽ ra Gyokeres phải chơi tốt hơn nhiều. Đây nên là cảnh báo cuối cùng cho Leeds, thật nực cười".
Pha bỏ lỡ của Gyokeres thực sự khiến nhiều CĐV Arsenal tiếc nuối. Ngôi sao 27 tuổi là một trong những bản hợp đồng nổi bật nhất của Pháo thủ ở hè 2025. Gyokeres có trận ra mắt chính thức trên sân Old Trafford nhưng bị thay ra sau chừng một giờ thi đấu.
Gyokeres cần thêm thời gian để hòa nhập, thích nghi với môi trường mới và các đồng đội tại Arsenal. Ngôi sao người Thụy Điển được kỳ vọng giúp Arsenal giải quyết bài toán số 9.