
Tương lai Arsenal sáng lạn với màn trình diễn của Dowman và Salmon.
Trong trận giao hữu diễn ra tại sân vận động Quốc gia Singapore, Arsenal ra mắt ba bản hợp đồng mùa hè gồm Christian Norgaard, Martin Zubimendi và thủ môn Kepa Arrizabalaga. Đáng chú ý, huấn luyện viên Mikel Arteta đã tạo cơ hội cho hai tài năng trẻ Max Dowman và Marli Salmon lần đầu thi đấu cho đội một.
Trận đấu diễn ra khá cân bằng và chỉ được phá vỡ ở hiệp hai với bàn thắng duy nhất của Bukayo Saka. Từ đường chuyền chính xác của Jakub Kiwior, tiền đạo người Anh bứt phá thoát xuống và dứt điểm cận thành thành công. Mặc dù AC Milan thắng trong loạt sút luân lưu sau đó, nhưng điều trọng tâm vẫn là màn thể hiện ổn định của các cầu thủ trẻ, theo nhận xét của Mikel Arteta trên trang chủ đội bóng.
Max Dowman đã chơi điềm tĩnh và gọn gàng ở tuyến giữa, trong khi Marli Salmon cho thấy sự chững chạc vượt trội ở vị trí trung vệ vốn đòi hỏi nhiều kinh nghiệm. Phát biểu sau trận, Arteta ca ngợi: "Tôi hài lòng với tất cả các cầu thủ trẻ. Tôi tin rằng các em có thể thi đấu ở đẳng cấp này nhờ môi trường và văn hóa mà chúng tôi xây dựng trong đội.
Khi bạn cảm thấy thoải mái và tự tin bên đồng đội, bạn sẽ bắt tay vào công việc hiệu quả. Dĩ nhiên, cơ hội sẽ lớn hơn khi bản thân bạn sở hữu những phẩm chất mà các cầu thủ này đang có."
Dù việc các tài năng trẻ này góp mặt trong trận mở màn Ngoại hạng Anh vẫn còn chưa chắc chắn, nhưng màn trình diễn ấn tượng vừa qua hứa hẹn một tương lai sáng cho Arsenal.