
Trước thềm trận lượt về tứ kết Champions League với Real Madrid, huấn luyện viên Mikel Arteta khẳng định Arsenal không đến Santiago Bernabeu để phòng ngự bảo toàn lợi thế sau 90 phút tại Emirates, mà là để giành chiến thắng thêm một lần nữa.
Dẫn trước đến 3-0 sau lượt đi, đội bóng hiện đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh đang nắm lợi thế lớn, tuy nhiên, nhà cầm quân 43 tuổi cho biết "Pháo thủ" không hề chủ quan hay sợ hãi trước áp lực tại thánh địa của nhà đương kim vô địch châu Âu.
Chia sẻ trên trang chủ câu lạc bộ, ông nói: “Không, tôi sẽ không dùng từ "sợ hãi". Thay vào đó, chúng tôi có sự tôn trọng, ngưỡng mộ và nhìn nhận Real Madrid như một nguồn cảm hứng, dành cho bất kỳ đội bóng hay huấn luyện viên nào".
"Tuy nhiên, đây không phải là điều gì khiến chúng tôi e dè. Đây là đêm mà chúng tôi phải tận hưởng, là trận đấu mà tôi muốn được chơi nếu còn là cầu thủ".
Huấn luyện viên Mikel Arteta nhấn mạnh rằng Arsenal sẽ tiếp cận trận đấu như đã làm ở lượt đi, với mục tiêu giành chiến thắng chứ không đơn thuần giữ vững lợi thế. “Nếu được chọn một kịch bản lý tưởng, tôi sẽ chọn chính kịch bản này", ông nói.
Về mặt lực lượng, Arsenal có thể đón chào sự trở lại của Ben White và Thomas Partey, nhưng Jorginho không thể cùng đội đến Tây Ban Nha. Dù vậy, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn đầy lạc quan và quyết tâm.
“Cảm giác lúc này là sự phấn khích, không phải lo lắng. Chúng tôi muốn viết nên lịch sử, làm điều gì đó bền vững để từng bước thống trị đấu trường châu Âu. Đây là cơ hội lớn. Để tạo ra một câu chuyện, bạn phải chuẩn bị kỹ lưỡng, có niềm tin và từng bước kiên trì theo đuổi mục tiêu".
Theo lịch thi đấu, cuộc chạm trán giữa Real Madrid và Arsenal trong khuôn khổ lượt về tứ kết Champions League sẽ diễn ra vào rạng sáng mai (giờ Việt Nam).