Man City thắng đậm Liverpool nhưng vẫn đang đứng sau Arsenal.
Manchester City vừa có chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Liverpool tại Etihad, đánh dấu cột mốc trận đấu thứ 1.000 trong sự nghiệp huấn luyện của HLV Pep Guardiola. Erling Haaland mở tỷ số bằng pha đánh đầu đổi hướng đầy tinh tế, tạo đà cho Man City áp đảo. Liverpool tưởng chừng có cơ hội gỡ hòa nhưng bàn thắng bị VAR từ chối vì lỗi việt vị. Trước khi hiệp một kết thúc, Nico Gonzalez nâng tỷ số lên 2-0, và hy vọng của Liverpool hoàn toàn bị dập tắt sau pha cứa lòng đẹp mắt của Jeremy Doku ở phút 60.
Chiến thắng này giúp Man City vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 4 điểm. Trong khi đó, Liverpool tiếp tục sa sút và tụt xuống vị trí thứ tám, đánh dấu một mùa giải không mấy thành công của nhà đương kim vô địch.
Arsenal, dù từng tạo khoảng cách 6 điểm trên ngôi đầu, vừa để Sunderland cầm hòa 2-2, chấm dứt chuỗi 10 trận toàn thắng. Tuy nhiên, huyền thoại Manchester United Roy Keane vẫn đặt niềm tin vào Pháo thủ. Trên Sky Sports, Keane nhận định: “Man City và Pep Guardiola đã tìm lại sự sắc bén. Haaland vẫn là cỗ máy ghi bàn, Foden trở lại mạnh mẽ và các cầu thủ khác cũng đang tạo ra khác biệt. Họ chắc chắn trở lại cuộc đua. Tuy nhiên, tôi vẫn chọn Arsenal vô địch từ đầu mùa và giờ vẫn vậy.”
Với bề dày thành tích 4 lần liên tiếp vô địch Ngoại hạng Anh dưới thời Pep Guardiola, Man City vẫn là đối thủ đáng gờm, khiến Arsenal cần cẩn trọng trong phần còn lại của mùa giải. Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh năm nay hứa hẹn sẽ tiếp tục hấp dẫn đến những vòng đấu cuối cùng.












