
Ollie Watkins từng là mục tiêu của Arsenal.
Cựu Giám đốc bóng đá Aston Villa, Monchi, xác nhận với Flashscore rằng Arsenal đã quan tâm đặc biệt đến tiền đạo Ollie Watkins trong kỳ chuyển nhượng tháng Một 2025. Tuy nhiên, Villa giữ lập trường cứng rắn, không bán ngôi sao của mình trừ khi nhận được ít nhất 60 triệu bảng. “Arsenal thực sự muốn có Watkins, nhưng không có đề nghị chính thức nào ở kỳ chuyển nhượng hè,” Monchi tiết lộ.
Trong bối cảnh thị trường sôi động, Villa đã thu về gần 100 triệu bảng từ việc bán Diego Carlos, Jadon Philogene và Jhon Duran – người gia nhập Al Nassr với mức phí lớn. Ngoài Watkins, các trụ cột như Morgan Rogers, Matty Cash, Ezri Konsa và John McGinn cũng thu hút sự chú ý, nhưng không có thương vụ nào được chốt. Arsenal, sau khi không thể có Watkins, đã chi 63,5 triệu bảng để ký Viktor Gyokeres từ Sporting CP.
Monchi, người rời Villa sau hai năm gắn bó, nhấn mạnh vai trò của mình trong việc giúp đội bóng phát triển dưới thời Unai Emery. “Sau hai năm thành công, tôi nghĩ những gương mặt mới sẽ giúp Villa củng cố vị thế. Chúng tôi thống nhất rằng thay đổi là cần thiết,” ông chia sẻ. Hiện tại, Roberto Olabe tiếp quản vị trí của Monchi, còn Damian Vidagany vẫn đảm nhiệm vai trò Giám đốc vận hành bóng đá.
Dù khởi đầu mùa 2025/26 khó khăn tại Ngoại hạng Anh, Aston Villa đã kịp trở lại với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, cho thấy sức mạnh và sự ổn định. Với Watkins vẫn là đầu tàu, đội bóng của Emery tiếp tục là ứng viên đáng gờm cho vị trí top 4, khiến Arsenal có lẽ tiếc nuối vì không thể chiêu mộ chân sút chủ lực này.