Arsenal: Tiền không phải là tất cả

15:45 Thứ ba 21/02/2012

Wenger sẽ có tiền để xây dựng lại đội bóng trong mùa hè này. Nhưng liệu như thế đã đủ?

Những thất bại liên tiếp trước Milan và Sunderland đã buộc ban lãnh đạo Arsenal đi đến quyết định sẽ duyệt chi khoảng 55 triệu bảng để HLV Wenger tái thiết đội hình trong mùa hè này. Sau 7 năm trắng tay với lối chi tiêu thắt lưng buộc bụng một cách cực đoan, 55 triệu bảng bây giờ có lẽ đã là quá muộn. Nhưng thà muộn vẫn còn hơn không. Ít nhất Wenger có thể bổ sung những cầu thủ chất lượng hơn 6 người mà ông đã cuống cuồng mang về sân Emirates trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng hè năm ngoái, ngay sau thảm bại 2-8 dưới tay MU.

Đã từ rất lâu rồi các CĐV Arsenal không được chứng kiến những ngôi sao lớn cập bến Emirates. Thay vào đó, họ lần lượt phải chứng kiến những con người tài năng như Adebayor, Kolo Toure, Nasri và đặc biệt là Cesc Fabregas ra đi tìm bến đỗ mới. Nếu không nhanh chóng có những hành động cụ thể, khả năng Arsenal mất nốt Walcott và Van Persie là hoàn toàn có thể xảy ra, thậm chí ngay trong những tháng hè sắp tới.

Eden Hazard, mục tiêu hàng đầu của Arsenal

Viễn cảnh về một tương lai màu xám đang hiển hiện trước mắt và Arsenal bắt buộc phải có những thay đổi. Bắt đầu từ tư duy của những người quản lý mà trong đó Wenger cũng có vai trò đáng kể. Theo báo chí Anh, đứng đầu trong bản danh sách shopping của Giáo sư sẽ là bộ đôi Mario Goetze của Dortmund và Eden Hazard của Lille. Đây là hai trong số những tiền vệ trẻ triển vọng nhất châu Âu và hứa hẹn sẽ bổ sung cho một tuyến giữa đang mất dần tính sáng tạo của Arsenal. Trên hàng tiền đạo, Matias Suarez, chân sút người Argentina 23 tuổi của Anderlecht và Lukas Podolski là những người được nhắm đến. Tất cả đều là những mục tiêu hết sức hứa hẹn.

Tiền chưa phải là tất cả

Vấn đề đặt ra là kể cả khi có tiền chưa chắc Arsenal đã có được những cầu thủ mình muốn. Sau 7 mùa không có nổi một chiếc cúp, rõ ràng thương hiệu Arsenal đã kém phần hấp dẫn hơn rất nhiều. Emirates giờ không còn là điểm đến hứa hẹn với các cầu thủ trẻ và cả những ngôi sao đã thành danh. Tấm gương của Cesc Fabregas và Samir Nasri sẽ là yếu tố khiến nhiều cầu thủ phải đắn đo khi nhận được đề nghị từ The Gunners. Đó sẽ là một trong những yếu tố ngăn cản việc Wenger theo đuổi những mục tiêu của mình.

Thêm một điều chắc chắn khác, Arsenal sẽ không thể chiêu mộ những ngôi sao nếu không lọt vào top 4 mùa giải năm nay, đồng nghĩa với việc không được dự Champions League mùa sau. Đây gần như là một điều kiện bắt buộc và cũng là mục tiêu tối thiểu còn lại mà Wenger và các học trò phải thực hiện được trong phần còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, ngay cả mục tiêu này cũng không hề dễ dàng khi Arsenal vẫn đang thi đấu phập phù và còn phải cạnh tranh với những đối thủ vô cùng khó chịu.

Tương lai mờ mịt đang ở phía trước

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, George Graham, người tiền nhiệm của Wenger, thậm chí còn có suy nghĩ tiêu cực hơn khi tiên đoán Arsenal sẽ mất cả Persie lẫn Walcott: “Vài cầu thủ tại Chelsea và Manchester City nhận mức lương 175 nghìn bảng/tuần hoặc hơn thế nữa. Rõ ràng đây là một sự đua tranh bất lợi với Arsenal. Những cầu thủ như Van Persie đang kỳ vọng vào một hợp đồng mới có thời hạn 4 hay thậm chí là 5 năm nữa với một mức lương cao hơn. Thế nhưng, khó mà mong đợi Arsenal sẽ trả một khoản kếch xù. Trong trường hợp của Walcott, khoảng 5 năm qua cậu ấy không có nhiều tiến bộ khi ở trong môi trường của Arsenal. Thế nên nếu có cơ hội, tôi tin Walcott sẽ ra đi tìm một chân trời mới.”

Gần một năm trước, Fabregas ra đi và khẳng định rằng bất cứ một cầu thủ tham vọng nào cũng khó có thể lựa chọn Arsenal bởi đơn giản là đội bóng này không còn tính cạnh tranh. Cesc đã đúng, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại khi Arsenal đã trải qua 2/3 mùa giải và hết cơ hội vô địch ở tất cả các đấu trường. Người ta phải gây dựng niềm tin rất lâu nhưng lại thường đánh mất nó một cách nhanh chóng. Arsenal đã làm xói mòn niềm tin của rất nhiều người khi chỉ trong vòng hơn nửa thập kỷ, họ biến đổi từ một trong số những đại gia mạnh nhất châu Âu trở thành một biểu tượng của thất bại.

Với tất cả những lý do trên, ngay cả khi BLĐ quyết tâm để Wenger shopping thoải mái trong phiên chợ hè 2012, e rằng Arsenal cũng khó quyến rũ được những ngôi sao mình muốn.
T.A | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục