
Tranh cãi về loạt penalty trong trận giao hữu giữa Arsenal và AC Milan.
Tại trận giao hữu ở Singapore, Arsenal có chiến thắng 1-0 trước AC Milan trong giờ thi đấu chính thức nhưng sau đó thua 5-6 ở loạt sút luân lưu. Theo Sky Sports, loạt penalty giữa hai đội thật vô nghĩa khi 10 quả được thực hiện nhưng có đến 6 lần đá hỏng, trong đó có các cú sút không thành công của Martin Odegaard, Reiss Nelson và Jakub Kiwior của Arsenal. Họ còn nhấn mạnh: "Arsenal đã thắng trận, không hiểu sao lại phải đá luân lưu".
HLV Mikel Arteta tung ra sân đội hình mạnh nhất sở hữu các ngôi sao Bukayo Saka, Kai Havertz, Declan Rice và tân binh Christian Norgaard. Arsenal nhập cuộc chủ động và liên tục tạo sức ép lên khung thành Milan nhưng không thể ghi bàn trong hiệp một dù có ít nhất hai cơ hội ngon ăn. Milan sau đó tìm cách kiểm soát trận đấu và tạo ra cơ hội ở phút 40, nhưng thủ môn David Raya đã làm tốt nhiệm vụ.
Sang hiệp hai, Arteta điều chỉnh đội hình với sự xuất hiện của Kepa, Odegaard, Zubimendi, Merino và Trossard. Phút 53, Arsenal mở tỷ số từ pha tạt bóng của Jakub Kiwior cho Bukayo Saka, người đã dứt điểm tinh tế đánh bại thủ môn Milan. Dù tiếp tục gia tăng sức ép, Arsenal không thể có thêm bàn thắng, trong khi Milan cũng không tận dụng được cơ hội để gỡ hòa.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về Arsenal. Sau trận, Arsenal sẽ tiếp tục hành trình giao hữu với trận gặp Newcastle ngày 27/7 tại Singapore và chạm trán Liverpool ngày 26/7 tại Hong Kong.