Arsenal: Phía trước là vực thẳm

00:43 Thứ hai 20/02/2012

Thất bại trước Sunderland tiếp tục khiến cho bầu không khí tại Emirates trở nên nặng nề và u ám.

Hàng thủ vừa yếu, vừa thiếu, và bão chấn thương

Trận thua trước Sunderland đã khiến Arsenal phải trả giá quá đắt. Họ không những bị loại khỏi đấu trường FA cúp và gần như 99% tiếp tục trải qua một mùa giải trắng tay, mà còn bị thiếu hụt lực lượng bởi những chấn thương ở hàng thủ. Hậu vệ người Pháp Francis Coquelin đã phải rời sân vì chấn thương gân kheo khi mới thi đấu được 12 phút. Người vào thay thế anh là đồng hương Sebastian Squillaci cũng gặp phải “thảm họa” tương tự và cũng phải lên cáng chỉ sau 53 phút góp mặt. Hàng phòng ngự của Arsenal mùa này được xem là yếu kém nhất trong nhiều năm trở lại đây và là nguyên nhân chính dẫn đến những màn trình diễn tệ hại của Pháo thủ.

Hiện tại trong tay của HLV Wenger chỉ còn đúng 4 cái tên có thể đá được ở hàng hậu vệ là Bacary Sagna, Johan Djourou, Thomas Vermaelen và Kieran Gibbs. Hai cái tên khác là Laurent Koscielny và Carl Jenkinson vẫn đang phải làm bạn với giường bệnh và vẫn chưa hẹn ngày trở lại. Vừa yếu lại vừa thiếu, rõ ràng Arsenal đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng thực sự ở tuyến phòng ngự.

Hàng phòng ngự Arsenal đang kiệt quệ vì chấn thương

Robin Van Persie đang có dấu hiệu quá tải

“Siêu Persie” đang là niềm cảm hứng chính, là đầu tàu để Arsenal tiếp tục chinh chiến ở mùa giải năm nay. Pháo thủ đang sống bằng những bàn thắng, bằng những đường chuyền của tiền đạo người Hà Lan. Bản thân Van Persie cũng đang trải qua mùa giải tuyệt vời nhất của anh tại sân Emirates xét trên phương diện cá nhân. Cho đến thời điểm này Van Persie đã ghi được tổng cộng 28 bàn thắng trên các mặt trận cho Pháo thủ và đang là một ƯCV nặng ký cho danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu, tranh đua cùng những cầu thủ xuất sắc nhất như Messi và Ronaldo. Thế nhưng điều gì cũng có hai mặt, việc phụ thuộc quá lớn và Van Persie đã và đang làm hại Pháo thủ.

Đã 3 trận đấu gần đây, tiền đạo người Hà Lan đã không nổ súng và hậu quả là Arsenal bị Milan vùi dập 4-0, bị Sunderland hạ gục 2-0 để rồi tay trắng trên cả hai đấu trường. Có thể nhận thấy sự mệt mỏi và nặng nề đã ảnh hưởng lớn tới phong độ của RvP như thế nào. Anh gần như đã phải cày ải liên tục từ trận này qua trận khác, từ đấu trường này đến đấu trường khác dẫn đến việc không thể đảm bảo được thể lực và cảm giác bóng tốt nhất. Arsenal hiện tại không tìm ra được một tiền đạo xứng tầm để có thể cáng đáng hàng công giúp Persie có thêm thời gian nghỉ ngơi. Gervinho đang cho thấy mình là một bản HĐ sai lầm, Thierry Henry đã trở về Mỹ thi đấu, Chamakh từ lâu đã không còn được nhắc đến, còn Park Chu Young rõ ràng chỉ để “làm cảnh”. Vì thế khó có thể trách Van Persie, anh đã làm tốt nhất những gì có thể nhưng bất lực. Anh không có ai chia lửa trên hàng công, không có ai tiếp đạn để nổ súng. Một mình Van Persie phải cáng đáng tất cả từ kiến tạo đến ghi bàn, và khi anh không thể hiện được phong độ tốt nhất, Arsenal lập tức điêu đứng.

Triều đại Wenger sắp chấm dứt?

Triều đại của Wenger sắp chấm dứt?

Những thất bại cứ đến liên tiếp, những mùa giải trắng tay cứ tiếp tục kéo dài, điều đó đồng nghĩa với việc tương lai của HLV Wenger tại Emirates đang ngày một ngắn lại. Wenger là một HLV vĩ đại trong lịch sử Arsenal nhưng ông dường như đã hết “tài phép” để có thể vực dậy một Arsenal đang rệu rã và mất phương hướng. Bản thân ông cũng đang không còn tin vào chính khả năng của mình và tỏ rõ sự bất lực khi khó khăn cứ ngày một chồng chất. Các CĐV dù có yêu mến Wenger đến mấy cũng đã không còn có thể kiên nhẫn để nhìn Arsenal ngày một đi xuống dưới sự lèo lái của “Giáo sư”. Đã có rất nhiều những cái tên đã được đưa ra như một ứng viên để thay thế cho chiến lược gia người Pháp trong thời gian tới, trong đó có cả những cái tên rất nổi tiếng như Mourinho, Pep Guardiola, và cả Capello. Dù cho có thể chẳng có ai trong số đó cập bến Emirates nhưng điều đó đã cho thấy niềm tin vào Wenger đã giảm sút. Các CĐV đã muốn có một sự thay đổi, bắt đầu từ chính vị HLV mà họ dành rất nhiều tình cảm và sự kính trọng.

Arsenal hiện tại chỉ còn đấu trường Premier League để bấu víu với mục tiêu lọt vào top 4. Nếu nhiệm vụ này không thể hoàn thành, rất có thể ở mùa giải tới, NHM sẽ không còn được chứng kiến Wenger trên băng ghế chỉ đạo tại sân Emirates nữa.

Duy Nguyễn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục