Max Dowman dính chấn thương và có thể phải nghỉ 2 tháng.
Vận đen chấn thương dường như vẫn chưa buông tha Arsenal ở mùa giải năm nay. Theo nguồn tin uy tín từ The Athletic, "Pháo thủ" vừa phải nhận thêm một tin dữ khi tài năng trẻ sáng giá Max Dowman dính chấn thương nghiêm trọng.
Sự việc đáng tiếc xảy ra trong một trận giao hữu kín giữa Arsenal và Manchester United. Trớ trêu thay, trận đấu này vốn được tổ chức với mục đích giúp các cầu thủ ít thi đấu tìm lại cảm giác bóng và thể lực, nhưng cuối cùng lại khiến đại diện Bắc London mất đi một nhân tố quan trọng.
Các chẩn đoán ban đầu cho thấy cầu thủ 15 tuổi đã bị tổn thương dây chằng mắt cá chân. Dù may mắn không cần phải can thiệp bằng phẫu thuật, Max Dowman dự kiến sẽ phải rời xa sân cỏ khoảng hai tháng để điều trị và hồi phục.
Đây thực sự là đòn giáng mạnh vào tham vọng của Huấn luyện viên Mikel Arteta trong giai đoạn khốc liệt của mùa giải. Dù tuổi đời còn rất trẻ, Max Dowman đã được xem là thành viên thường trực của đội một nhờ sở hữu lối chơi kỹ thuật lắt léo và khả năng rê bóng tạo đột biến.
Hiện tại, danh sách "thương binh" tại Emirates đã dài dằng dặc với hàng loạt trụ cột như Gabriel Magalhaes, William Saliba, Kai Havertz, Leandro Trossard, Cristhian Mosquera và mới nhất là trường hợp bị ốm của Declan Rice.
Chia sẻ về tình hình nhân sự ngặt nghèo hiện tại, chiến lược gia người Tây Ban Nha không giấu được sự lo lắng: “Đúng vậy, đó là một áp lực khổng lồ. Việc mất Max thêm một lần nữa rõ ràng là điều không ai mong muốn, nhất là trong bối cảnh chúng tôi phải quản lý rất kỹ thời gian thi đấu của Leo (Trossard) khi cậu ấy vừa trở lại”.
Việc Max Dowman thường xuyên trở thành mục tiêu phạm lỗi của đối phương không phải là điều lạ, như đã thấy khi anh khoác áo U19 Anh. Giờ đây, Arsenal buộc phải kiên nhẫn chờ đợi "viên ngọc quý" của mình trở lại, trong khi Arteta phải tiếp tục xoay sở với đội hình chắp vá.















