Thậm chí Pháo Thủ đã đánh bại cả 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp mùa này tại thánh địa Emirates bằng lòng quả cảm và một đấu pháp hợp lý. Với những chiến thắng trước các đối thủ mạnh, Arsenal đã cho tất cả giới mộ điệu thấy họ xứng đáng được đánh giá như một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho vị thế CLB số 1 bóng đá Anh.

Arsenal đã đánh bại cả Man City lẫn Liverpool tại Premier League mùa này.
Arteta, bộ óc chiến thuật đại tài của đội chủ sân Emirates đã hạ gục người đồng nghiệp Jurgen Klopp bên kia chiến tuyến bằng chính thứ bóng đá mà chiến lược gia người Đức luôn tự hào kể từ khi chuyển tới Liverpool năm 2015. Arsenal của Arteta đã gây áp lực tầm cao trên từng mét vuông cỏ khiến đoàn quân Klopp vỡ vụn và mắc những sai lầm đáng trách.
Ở đó, tình huống 2 công thần luôn được coi là những quân bài chất lượng nhất nơi hàng thủ của The Kop, Virgil van Dijk cũng như Alisson Becker phối hợp lóng ngóng tạo điều kiện giúp tiền đạo Gabriel Martinelli ghi bàn vào lưới trống là minh chứng rõ ràng cho chiến thắng thuyết phục nơi đoàn quân Arteta.
Dù Pháo Thủ có đôi chút lơi lỏng trong một vài khoảnh khắc, đặc biệt là tình huống phản lưới nhà của trung vệ Gabriel Magalhaes ở những phút bù giờ cuối hiệp 1 nhưng trước 1 Liverpool mà cựu danh thủ Roy Keane nhận xét “giống như 1 đội bóng say xỉn” Arsenal vẫn biết giữ 3 điểm trọn vẹn ở lại sân Emirates.
Tình huống lập công điểm 10 của Leandro Trossard những phút cuối trận khi ngôi sao người Bỉ có pha vờn bóng qua mặt 3 cầu thủ Liverpool trước khi dứt điểm xâu kim thủ môn Alisson là đủ để Arsenal cất vang tiếng hát khẳng định vị thế trong cuộc đua vô địch Premier League.
Trước trận đấu, Arteta từng khẳng định ông muốn biến Arsenal trở nên bất khả chiến bại mỗi khi được thi đấu tại sân nhà Emirates giống như cái cách Liverpool làm được với sân Anfield dưới triều đại Klopp và hình ảnh ăn mừng cuồng nhiệt nơi chiến lược gia người Tây Ban Nha sau khi chứng kiến Trossard ấn định tỷ số rất giống với phong cách mà Klopp thể hiện niềm vui trước các CĐV nhà.
“Bầu không khí trên sân hôm nay là tuyệt nhất kể từ khi tôi làm HLV đội bóng”, Arteta nói sau trận. “Chúng tôi cần vậy, chúng tôi phải tiến lên 1 đẳng cấp khác và mọi người cần kết nối với nhau thành 1 khối để chinh phục giải đấu. Hôm nay tất cả cầu thủ đã làm mọi thứ để đưa đội bóng tới chiến thắng. Các học trò của tôi đã thi đấu với 1 trái tim nóng cùng 1 cái đầu lạnh. Tôi tự hào về họ bởi vượt qua một đối thủ như Liverpool không dễ dàng, bạn phải thi đấu với tâm thế sẵn sàng nếu muốn đánh bại họ. Một trận đấu lớn và cho thấy chúng tôi đang ở đâu”.

Sân nhà Emirates là điểm tựa to lớn cho Pháo Thủ.
Ba điểm giành được trước Liverpool, Arsenal chính thức rút ngắn cách biệt với đối thủ xuống còn 2 điểm trên BXH. Tất nhiên Man City là người vui nhất bởi The Citizens sẽ có cơ hội lớn để đánh chiếm ngôi đầu nếu giành thắng lợi ở 2 trận đấu còn lại trong tay nhưng bản lĩnh vượt khó trước The Kop đêm qua cho thấy Arsenal không còn ngây ngô như mùa giải trước.
“Chúng tôi chắc chắn đang trong cuộc đua vô địch”, Arteta nói. “Chúng tôi muốn danh hiệu này và sẽ cố gắng duy trì phong độ ổn định thời gian tới. Chúng tôi luôn cố gắng bởi nếu không, chúng tôi đã không xếp thứ 2 như hiện tại. Chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm từ mùa trước. Bây giờ nhiệm vụ của đội bóng là phải tiếp tục thi đấu như hôm nay”.
Về phần Liverpool, trận thua đêm qua chưa phải dấu chấm hết cho đội bóng vùng Merseyside bởi đoàn quân Klopp vẫn đang dẫn đầu. Đội chủ sân Anfield có thể coi 90 phút tại Emirates đêm qua như một bài học để không lặp lại những sai lầm cá nhân đáng trách. Thực tế ở quãng thời gian đầu hiệp 2, Lữ Đoàn Đỏ mới là đội chơi chủ động hơn và gần có được bàn thắng vượt lên. Đồng thời cần nhớ rằng, đêm qua đội hình The Kop thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng như Dominik Szoboszlai, Wataru Endo, Conor Bradley hay đặc biệt là chân sút chủ lực Mohamed Salah do đó CĐV Liverpool vẫn có quyền tin vào một sự trở lại mạnh mẽ của đội nhà thời gian tới.
Giờ đây ngai vàng Premier League dần trở thành cuộc đua tam mã, ở đó, chỉ 1 sai lầm nhỏ thôi có thể khiến một trong ba đội "ngã ngựa".