Arsenal vẫn dành sự quan tâm cho Ollie Watkins dù không thể chiêu mộ tiền đạo này trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, và Mikel Arteta có thể đưa ra một lời đề nghị mới khi thị trường mở cửa trở lại.
Việc Arsenal không mang về bất kỳ tân binh nào trong tháng Giêng đã gây thất vọng lớn cho người hâm mộ. HLV Mikel Arteta rất muốn bổ sung một tiền đạo khi đội hình đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương của Bukayo Saka và Gabriel Jesus, buộc Kai Havertz phải gánh vác vai trò trung phong.
The Gunners từng liên hệ với ít nhất 5 tiền đạo, trong đó có Ollie Watkins, nhưng không đạt được thỏa thuận. Aston Villa khi đó đang đàm phán bán Jhon Duran cho Al-Nassr, và việc mất cả hai tiền đạo trong một thời gian ngắn là điều không thể chấp nhận với họ. Dù Arsenal - đội đang xếp thứ 2 tại Premier League - tự tin đến phút cuối, nhưng Villa không muốn để Watkins ra đi với giá dưới 60 triệu bảng, ngay cả khi cầu thủ này rất muốn chuyển đến Emirates.
Mọi thứ có thể thay đổi vào kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Aston Villa sẵn sàng đàm phán với Arsenal nếu họ đưa ra mức giá khoảng 50 triệu bảng Anh cho chân sút 29 tuổi. Watkins vốn là một fan của Arsenal từ nhỏ và có thể sẽ cởi mở hơn với việc khoác áo Pháo thủ nếu CLB đưa ra lời đề nghị chính thức.
Arsenal chắc chắn cần một tiền đạo, nhưng Watkins không hẳn là mục tiêu số một của Arteta. Benjamin Sesko đang được liên hệ, trong khi Alexander Isak mới là cái tên mà chiến lược gia người Tây Ban Nha khao khát nhất. Nếu cả hai phương án này đều không thể thành hiện thực, Arsenal có thể quay lại với Watkins như một sự thay thế chất lượng.