Arsenal đã chính thức bước vào cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ chạy cánh Karim Adeyemi của Borussia Dortmund, tạo nên một cuộc đối đầu trực tiếp với đối thủ truyền kiếp Manchester United ngay trước kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.
Theo các nguồn tin, Pháo thủ đã bắt đầu liên hệ với siêu cò Jorge Mendes, người đại diện của Adeyemi, tương tự như cách Man Utd đã tiếp cận trước đó.
Cầu thủ 23 tuổi người Đức được cho là ngày càng thất vọng dưới thời HLV Niko Kovac, đỉnh điểm là hành động ném chai nước sau khi bị thay ra trong trận gặp Koln. Các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa anh và Dortmund cũng đi vào bế tắc khi CLB từ chối yêu cầu cài điều khoản giải phóng 80 triệu euro.
HLV Mikel Arteta xem Adeyemi là sự nâng cấp lý tưởng cho vị trí cánh phải. Tốc độ kinh hoàng 36,6 km/h và khả năng qua người một đối một của Adeyemi hoàn toàn phù hợp với hệ thống pressing tầm cao và chuyển đổi trạng thái nhanh của Arsenal. Dù đã có 3 bàn và 3 kiến tạo sau 14 trận mùa này, việc Adeyemi không có đóng góp nào kể từ tháng 9 cho thấy sự bất ổn của anh tại Dortmund.
Đội bóng vùng Ruhr giữ vững lập trường: không bán Adeyemi với giá dưới 70 triệu euro trong tháng Giêng. Với nguồn lực tài chính được củng cố từ doanh thu Champions League, Arsenal đang có vị thế mạnh trong thương vụ này.
Mặc dù Man Utd có mối quan hệ tốt với Mendes, lợi thế dường như đang nghiêng về Arsenal. Nguồn tin từ ESPN cho biết phía Adeyemi tỏ ra cởi mở với việc chuyển đến Ngoại hạng Anh và ưu tiên London hơn Manchester. Cơ hội ra sân thường xuyên và rõ ràng hơn tại Emirates có thể là yếu tố quyết định.














