
Theo nghiên cứu, trong bóng đá đỉnh cao, xác suất chiến thắng trong loạt sút luân lưu 11m không hề là con số ngẫu nhiên 50% như người ta tưởng. Tỷ lệ chiến thắng cho các đội được đá trước xưa nay là 60%. Đâu phải tự nhiên mà mọi thủ quân chiến thắng trong thủ tục bắt thăm trước loạt sút luân lưu đều chọn quyền đá trước cho đội mình!
Mọi người đều biết: vấn đề lớn nhất chi phối độ chuẩn của quả luân lưu 11m là áp lực tâm lý, chứ không phải đẳng cấp kỹ thuật. Hễ bạn sút bóng sau khi đối phương đã sút chính xác thì bạn phải chịu áp lực rất nặng nề (và ngược lại). Dĩ nhiên, người sút trước dù không bảo đảm thành công nhưng cũng phải nắm khoảng 70%-80% khả năng thành công. Nghĩa là trong phần lớn trường hợp, áp lực lớn dồn vào đội phải sút sau. Áp lực lớn nhất sẽ chụp xuống cầu thủ phải sút quả 11m cuối cùng - chuyện miễn bàn.
Apoel phải đá sau nhưng lại thắng Lyon trong màn "đấu súng", đấy là một điểm đáng khen. Trước các trận knock-out quan trọng sắp tới ở 2 Cúp châu Âu, thiển nghĩ cũng nên nhắc lại "quy luật 6-4" để giới hâm mộ có thêm đề tài theo dõi nếu các trận đấu bước vào loạt sút luân lưu 11m. Xa hơn nữa, cũng đã xuất hiện đề tài nghiêm túc trong giới quản lý bóng đá, về việc có nên thay đổi thủ tục đá luân lưu 11m?
Mấu chốt của thể thao đỉnh cao là mọi thứ đều phải tiến đến mức độ công bằng nhất có thể, về mặt lý thuyết. Mà cái tạm gọi là "quy luật 6-4" của loạt sút luân lưu 11m thì chẳng công bằng chút nào (sự may rủi khi bốc thăm thứ tự sút có ý nghĩa quá lớn). Nên chăng áp dụng quy tắc đánh tie-break trong môn quần vợt? Thứ tự sút bóng khi ấy sẽ là A-B-B-A-A-B-B-A-A-B, chứ không phải A-B-A-B-A-B-A-B-A-B!














