Úc ra đi, New Zealand sảy chân, Tahiti bất ngờ thành nhà vô địch châu lục
Sau khi Úc ra đi, New Zealand được dự đoán sẽ là đội thay thế Úc trở thành kẻ thống trị mới tại Châu Đại dương. Tại kỳ Cúp bóng đá Châu Đại dương năm 2008, giải đầu tiên không có sự tham dự của Úc, New Zealand đã giành ngôi vô địch. Thế nhưng, ở giải năm 2012, bất ngờ xảy ra khi New Zealand thất bại 0-2 ở trận bán kết trước New Caledonia; và Tahiti, ở trận chung kết, đã đánh bại chính New Caledonia với bàn thắng duy nhất của tiền đạo sinh năm 1990 Steevy Chong Hue để trở thành nhà tân vô địch châu lục.
 |
Đội tuyển quốc gia Tahiti, những nhà tân vô địch của OFC Nations Cup. Ảnh: Internet. |
Chiến thắng tại OFC Nations Cup đối với Tahiti giống như một giấc mơ thành hiện thực đối với nền bóng đá của đảo quốc chỉ rộng hơn 1.000 km vuông và có khoảng 180.000 dân này, nhất là khi họ có được quyền đại diện cho Châu Đại dương tại Confed Cup, một giải đấu mà họ chưa bao giờ được góp mặt. Tahiti sẽ phải đối đầu với những đối thủ như Brazil, Tây Ban Nha, những đội bóng đứng cách họ hơn trăm bậc trên bảng xếp hạng FIFA (Tahiti hiện đứng thứ 138). Dù mang danh nhà vô địch châu lục, nhưng thật khập khiễng khi đặt Tahiti cạnh những đội bóng như Tây Ban Nha, Italia, Nhật Bản hay chủ nhà Brazil. Nhưng đối với các cầu thủ Tahiti, đó sẽ là một trải nghiệm thú vị mà họ sẽ không bao giờ quên trong đời mình.
Đến với Confed Cup 2013, Tahiti đã mang đến Brazil một đội hình không có quá nhiều sự khác biệt so với đội hình đã lên ngôi tại OFC Nations Cup 2012. Có tới 22/23 cầu thủ của Tahiti góp mặt trong đội tuyển lần này hiện đang đá ở giải trong nước, cho những câu lạc bộ có tiếng tăm nhất của quốc gia này là AS Dragon, AS Tefana, AS Tamarii, AS Venus,... nhưng vẫn còn rất xa lạ với làng bóng thế giới. Chỉ có duy nhất một cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, đó là Marama Vahirua, người chơi ở vị trí tiền đạo của câu lạc bộ Panthrakikos FC, một cái tên có thể khiến bạn nhầm lẫn với Panathinaikos, một đội bóng nổi tiếng của Hy Lạp, nhưng thực chất Panthrakikos kém danh tiếng hơn rất nhiều khi chỉ mới giành quyền thăng hạng trở lại giải chuyên nghiệp của Hy Lạp ngay trong mùa bóng vừa rồi.
Với việc chưa từng có được thành tích nào đáng kể tại các giải FIFA trước đó cũng như thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA cực thấp, Tahiti chắc chắn không được đánh giá cao ở giải lần này dù cho họ vẫn là một ẩn số. Rơi vào một bảng đấu có sự góp mặt của 3 nhà vô địch châu lục khác là Tây Ban Nha, Nigeria và Uruguay, mục tiêu duy nhất của Tahiti sẽ là hạn chế bàn thua càng nhiều càng tốt. Hàng thủ vững chắc nhất của Châu Đại dương tại OFC Nations Cup 2012, với những cái tên như thủ thành Samin, bộ đôi hậu vệ cánh Simon và Tchen, cặp trung vệ Vallar và Ludivion sẽ góp phần rất quan trọng vào thành tích của Tahiti tại Confed Cup 2013.
Ngôi sao đáng chú ý: Marama Vahirua
Marama Vahirua không phải là chân sút hàng đầu của đội tuyển quốc gia Tahiti ở thời điểm hiện tại. Ngôi vị đó đang tạm thuộc về Steevy Chong Hue, người đã có 10 bàn thắng sau 22 trận cho Tahiti. Ngoài ra còn có Teaonui Tehau, 8 bàn sau 16 trận. Thế nhưng Marama Vahirua, cầu thủ năm nay 30 tuổi, người chưa có một trận đấu chính thức nào cho Tahiti, lại rất được quan tâm. Vì sao?
 |
Marama Vahirua. Ảnh: Internet. |
Thứ nhất, Marama Vahirua là cầu thủ duy nhất của Tahiti đang chơi bóng ở nước ngoài. Trong khi 22 cầu thủ còn lại đều đang chơi bóng tại giải vô địch quốc gia Tahiti trên những sân vận động còn xa mới đạt đến chuẩn Châu Âu, thì Vahirua giống như một 'của hiếm' khi đã từng thi đấu tại giải đấu hàng đầu nước Pháp là Ligue 1 cho những câu lạc bộ như Nantes, Nice, Lorient, Nancy. Anh cũng từng được câu lạc bộ chủ quản hiện tại Nancy cho Monaco mượn mùa trước và giờ đến lượt Panthrakikos của Hy Lạp.
Thứ hai, Marama Vahirua từng là tiền đạo của đội U21 Pháp từ năm 2000 đến năm 2001, khi cựu HLV ở cấp câu lạc bộ của Vahirua là ông Raymond Domenech trao cho anh cơ hội. Tuy nhiên sau đó, Marama Vahirua vắng bóng ở tất cả các cấp độ đội tuyển quốc gia của Pháp và giấc mơ tái lập sự nghiệp của người cha, ông Pascal Vahirua, cựu tuyển thủ Pháp, cũng tan vỡ. Do đó, việc Marama Vahirua quyết định khoác áo Tahiti, quê gốc của gia đình, có ảnh hưởng rất lớn từ việc đội tuyển của đảo quốc này giành quyền tham dự Confed Cup, và người ta đang kỳ vọng Marama Vahirua sẽ giúp cho bóng đá Tahiti sẽ bớt phải 'tủi thân' ở Brazil khi ít ra họ cũng còn một cầu thủ đang chơi bóng cho một câu lạc bộ nước ngoài.
Ngoài ra bạn cũng có thể dành sự quan tâm của mình đến những cầu thủ như Lorenzo Tehau, Stephane Taatiarau,... Họ đã từng góp mặt tại vòng chung kết giải U-20 thế giới vào năm 2009 tổ chức tại Ai Cập.
ĐỘI TUYỂN TAHITI (Bảng B Confed Cup 2013): -Thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA: 138 (tháng 06/2013). -Thành tích tại Confed Cup (tiền thân là King Fahd Cup): Chưa từng tham dự trước đây. -Danh sách cầu thủ tham dự Confed Cup: Thủ môn: Mikael Roche, Gilbert Meriel, Xavier Samin Hậu vệ: Teheivarii Ludivion, Tamatoa Wagemann, Stephane Faatiarau, Nicolas Vallar, Edson Lemaire, Vincent Simon, Yannick Vero Tiền vệ: Henri Caroine, Heimano Bourebare, Stanley Atani, Rainui Aroita, Lorenzo Tehau, Ricky Aitamai, Jonathan Tehau Tiền đạo: Alvin Tehau, Marama Vahirua, Teaonui Tehau, Steevy Chong Hue, Samuel Hnanyine -Lịch thi đấu vòng bảng của tuyển Tahiti tại Confed Cup 2013: 02h00 ngày 18/06: Tahiti vs Nigeria 02h00 ngày 21/06: Tahiti vs Tây Ban Nha 02h00 ngày 24/06: Tahiti vs Uruguay | |
T.L |
00:00 30/11/-0001