Với lực lượng hùng mạnh cả về chất lượng lẫn số lượng, nếu thi đấu với đúng phong độ, Tây Ban Nha chắc chắn là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch của mọi giải đấu. Mặc dù Confed Cup lần này không có quá nhiều ý nghĩa, khi các đội bóng chủ yếu xem đây là cơ hội rèn quân trước khi bước vào mặt trận lớn là World Cup năm sau cũng tại Brazil, nhưng TBN cũng sẽ rất quyết tâm giành chức vô địch để sưu tập trọn bộ những danh hiệu cao quý cho mình.
Hàng tiền vệ là sự sống
Cách đây không lâu, HLV Vicente Del Bosque đã lên tiếng than phiền rằng đội tuyển của ông đang rất thiếu tiền đạo, điều rất hiếm xảy ra trong lịch sử bóng đá nước này. Nếu nhìn vào số lượng, chắc chắn "Ngài râu kẽm" đã sai khi có trong tay hàng loạt những chân sút tên tuổi như David Villa, Fernando Torres, Alvaro Negredo, Roberto Soldado, hay dưới một bậc là những Michu, Bojan Krkic hay Cristian Tello.
Tuy nhiên, chẳng ai trong số đó đáp ứng được kì vọng của vị HLV khó tính này. David Villa chưa thể (thậm chí không bao giờ) trở lại là chính mình kể từ sau chấn thương nặng gặp phải tại FIFA Club World Cup năm 2011, thậm chí anh cũng đánh mất luôn vị trí chính thức tại Barcelona. Fernando Torres thậm chí còn đáng thất vọng hơn. Khoác lên mình chiếc áo xanh của Chelsea với gánh nặng 50 triệu bảng trên vai, El Nino đã đánh mất luôn bản năng sát thủ của mình và chỉ còn là cái bóng mờ so với những ngày tháng vinh quang trước kia trong màu áo Liverpool hay Atletico Madrid. Những cái tên còn lại như Negredo, Soldado dù là ngôi sao tại CLB của mình nhưng cũng chỉ là tiền đạo hạng 2 tại châu Âu và chưa bao giờ được đánh giá là siêu sao. Vì vậy, không thể kì vọng quá nhiều vào những chân sút này.
Hàng tiền đạo của La Roja kém chất lượng đến nỗi Del Bosque thà sử dụng sơ đồ 4-6-0 lạ lẫm tại một giải đấu lớn như Euro 2012 (và dẵ thành công) còn hơn đặt niềm tin vào những Torres hay Negredo. Nói như vậy để thấy rằng, Bò tót hiện nay sống nhờ vào hơi thở của hàng tiền vệ siêu khủng của mình. Bất cứ cái tên nào ở hàng tiền vệ cũng là những siêu sao và xứng đáng đá chính ở mọi CLB lớn tại Châu Âu. Mặc dù thiếu vắng Xabi Alonso do chấn thương, nhưng TBN đã có một Javi Martinez đang có phong độ cực cao sau khi cùng Bayern Munich giành cú ăn 3 vĩ đại mùa bóng năm nay. Đó là chưa kể đến một Sergio Busquets dày dặn kinh nghiệm và thi đấu ổn định trong suốt nhiều năm qua. Ngoài ra, vẫn còn đó những công thần từng đưa La Roja lên tột đỉnh vinh quang như Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Cesc Fabregas, David Silva, Santi Cazorla, Navas hay Juan Mata. Tất cả những tiền vệ kể trên đều có xu hướng tấn công mạnh mẽ và có thể ghi bàn bất cứ lúc nào bằng khả năng kĩ thuật điêu luyện của mình. Vì vậy, dù không sở hữu trong đội hình một sát thủ thực thụ ở đỉnh cao phong độ, TBN cũng không cần quá lo lắng khi họ đã từng rất thành công với sơ đồ 4-6-0, với vị trí tiền đạo ảo được giao cho Fabregas.
Nếu phát huy được đúng năng lực của mình, hàng tiền vệ đầy sao của TBN có thể xuyên thủng bất cứ hàng phòng ngự nào bẳng khả năng chơi bóng biến hóa của mình. Đó có thể là một cú sút xa chính xác của Iniesta, một pha xâm nhập vòng cấm âm thầm của Fabregas hay thậm chí là một màn solo ngoạn mục của David Silva. Với tình trạng thiếu tiền đạo (về chất lương) như hiện nay, hàng tiền vệ chính là nơi quyết định thành bại của các nhà ĐKVĐ thế giới.
Ngôi sao đáng chú ý: Andres Iniesta
Iniesta được nhiều người đánh giá là cầu thủ xuất sắc thứ 3 trên thế giới, sau Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Tiền vệ nhỏ con trưởng thành từ lò đào tạo La Masia danh tiếng này có kĩ thuật cá nhân đáng nể, thậm chí có phần vượt trội hơn cả Messi. Iniesta đóng vai trò vô cùng quan trọng tại Barca cũng như đội tuyển TBN khi là cầu nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo. Nhãn quan chiến thuật của Iniesta cũng rất tuyệt vời. Không biết bao nhiều lần các hậu vệ trên thế giới phải ngẩn người ra nhìn Iniesta phất một đường bóng nhẹ nhàng loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự đối phương để đặt đồng đội vào tư thế ghi bàn mười mươi. Có một điều kì diệu rằng, dù người ta có thể biết trước Iniesta sẽ làm gì nhưng ngăn chặn nó dường như là điều không thể. Ngoài khả năng kiến tạo, Iniesta còn có khả năng ghi những bàn thắng mang tính chất quyết định. Chắc chắn, không ai có thể quên được "bàn thắng vàng" mà "Thánh Andres" đã ghi vào lưới Hà Lan giúp TBN lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch World Cup tại Nam Phi 2010. Dù không ghi nhiều bàn như Messi hay Ronaldo nhưng mỗi bàn thắng của tiền vệ này đều mang một ý nghĩa nhất định.
Ra mắt đội tuyển TBN năm 2006, kể từ đó đến nay, Iniesta luôn là sự lựa chọn hàng đầu qua nhiều đời HLV khác nhau. Ngoài vị trí tiền vệ trung tâm, anh còn có thể chơi tốt ở rất nhiều vị trí như tiền vệ phòng ngự, tiền vệ tấn công và cả tiền đạo cánh. Dù thi đấu ở vị trí nào, Iniesta đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và luôn là một trong số những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trên sân.
Tuy nhiên, nên nhớ rằng, La Roja không chỉ có mình tiền vệ của Barca mà còn sở hữu trong đội hình vô số những tài năng khác như David Silva, Cesc Fabregas, Santi Cazorla và đặc biệt là Juan Mata, tiền vệ đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Chelsea mùa giải năm nay.
Hàng tiền vệ là sự sống
Cách đây không lâu, HLV Vicente Del Bosque đã lên tiếng than phiền rằng đội tuyển của ông đang rất thiếu tiền đạo, điều rất hiếm xảy ra trong lịch sử bóng đá nước này. Nếu nhìn vào số lượng, chắc chắn "Ngài râu kẽm" đã sai khi có trong tay hàng loạt những chân sút tên tuổi như David Villa, Fernando Torres, Alvaro Negredo, Roberto Soldado, hay dưới một bậc là những Michu, Bojan Krkic hay Cristian Tello.
Tuy nhiên, chẳng ai trong số đó đáp ứng được kì vọng của vị HLV khó tính này. David Villa chưa thể (thậm chí không bao giờ) trở lại là chính mình kể từ sau chấn thương nặng gặp phải tại FIFA Club World Cup năm 2011, thậm chí anh cũng đánh mất luôn vị trí chính thức tại Barcelona. Fernando Torres thậm chí còn đáng thất vọng hơn. Khoác lên mình chiếc áo xanh của Chelsea với gánh nặng 50 triệu bảng trên vai, El Nino đã đánh mất luôn bản năng sát thủ của mình và chỉ còn là cái bóng mờ so với những ngày tháng vinh quang trước kia trong màu áo Liverpool hay Atletico Madrid. Những cái tên còn lại như Negredo, Soldado dù là ngôi sao tại CLB của mình nhưng cũng chỉ là tiền đạo hạng 2 tại châu Âu và chưa bao giờ được đánh giá là siêu sao. Vì vậy, không thể kì vọng quá nhiều vào những chân sút này.
![]() |
| Hàng tiền vệ sẽ quyết định thành bại của TBN tại Confed Cup năm nay. Ảnh: Internet |
Hàng tiền đạo của La Roja kém chất lượng đến nỗi Del Bosque thà sử dụng sơ đồ 4-6-0 lạ lẫm tại một giải đấu lớn như Euro 2012 (và dẵ thành công) còn hơn đặt niềm tin vào những Torres hay Negredo. Nói như vậy để thấy rằng, Bò tót hiện nay sống nhờ vào hơi thở của hàng tiền vệ siêu khủng của mình. Bất cứ cái tên nào ở hàng tiền vệ cũng là những siêu sao và xứng đáng đá chính ở mọi CLB lớn tại Châu Âu. Mặc dù thiếu vắng Xabi Alonso do chấn thương, nhưng TBN đã có một Javi Martinez đang có phong độ cực cao sau khi cùng Bayern Munich giành cú ăn 3 vĩ đại mùa bóng năm nay. Đó là chưa kể đến một Sergio Busquets dày dặn kinh nghiệm và thi đấu ổn định trong suốt nhiều năm qua. Ngoài ra, vẫn còn đó những công thần từng đưa La Roja lên tột đỉnh vinh quang như Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Cesc Fabregas, David Silva, Santi Cazorla, Navas hay Juan Mata. Tất cả những tiền vệ kể trên đều có xu hướng tấn công mạnh mẽ và có thể ghi bàn bất cứ lúc nào bằng khả năng kĩ thuật điêu luyện của mình. Vì vậy, dù không sở hữu trong đội hình một sát thủ thực thụ ở đỉnh cao phong độ, TBN cũng không cần quá lo lắng khi họ đã từng rất thành công với sơ đồ 4-6-0, với vị trí tiền đạo ảo được giao cho Fabregas.
Nếu phát huy được đúng năng lực của mình, hàng tiền vệ đầy sao của TBN có thể xuyên thủng bất cứ hàng phòng ngự nào bẳng khả năng chơi bóng biến hóa của mình. Đó có thể là một cú sút xa chính xác của Iniesta, một pha xâm nhập vòng cấm âm thầm của Fabregas hay thậm chí là một màn solo ngoạn mục của David Silva. Với tình trạng thiếu tiền đạo (về chất lương) như hiện nay, hàng tiền vệ chính là nơi quyết định thành bại của các nhà ĐKVĐ thế giới.
Ngôi sao đáng chú ý: Andres Iniesta
Iniesta được nhiều người đánh giá là cầu thủ xuất sắc thứ 3 trên thế giới, sau Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Tiền vệ nhỏ con trưởng thành từ lò đào tạo La Masia danh tiếng này có kĩ thuật cá nhân đáng nể, thậm chí có phần vượt trội hơn cả Messi. Iniesta đóng vai trò vô cùng quan trọng tại Barca cũng như đội tuyển TBN khi là cầu nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo. Nhãn quan chiến thuật của Iniesta cũng rất tuyệt vời. Không biết bao nhiều lần các hậu vệ trên thế giới phải ngẩn người ra nhìn Iniesta phất một đường bóng nhẹ nhàng loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự đối phương để đặt đồng đội vào tư thế ghi bàn mười mươi. Có một điều kì diệu rằng, dù người ta có thể biết trước Iniesta sẽ làm gì nhưng ngăn chặn nó dường như là điều không thể. Ngoài khả năng kiến tạo, Iniesta còn có khả năng ghi những bàn thắng mang tính chất quyết định. Chắc chắn, không ai có thể quên được "bàn thắng vàng" mà "Thánh Andres" đã ghi vào lưới Hà Lan giúp TBN lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch World Cup tại Nam Phi 2010. Dù không ghi nhiều bàn như Messi hay Ronaldo nhưng mỗi bàn thắng của tiền vệ này đều mang một ý nghĩa nhất định.
![]() |
| Iniesta là ngôi sao lớn nhất của La Roja thời điểm hiện tại. Ảnh: Internet |
Ra mắt đội tuyển TBN năm 2006, kể từ đó đến nay, Iniesta luôn là sự lựa chọn hàng đầu qua nhiều đời HLV khác nhau. Ngoài vị trí tiền vệ trung tâm, anh còn có thể chơi tốt ở rất nhiều vị trí như tiền vệ phòng ngự, tiền vệ tấn công và cả tiền đạo cánh. Dù thi đấu ở vị trí nào, Iniesta đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và luôn là một trong số những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trên sân.
Tuy nhiên, nên nhớ rằng, La Roja không chỉ có mình tiền vệ của Barca mà còn sở hữu trong đội hình vô số những tài năng khác như David Silva, Cesc Fabregas, Santi Cazorla và đặc biệt là Juan Mata, tiền vệ đã tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Chelsea mùa giải năm nay.
|
Hữu Vinh |
00:00 30/11/-0001
















