
Onana khoác áo Trabzonspor theo dạng cho mượn từ Man Utd.
Sau khi Andre Onana chính thức rời Manchester United để gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn, hàng loạt dấu hiệu từ nội bộ câu lạc bộ, huấn luyện viên mới Ruben Amorim đến chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đều khẳng định: chặng đường của thủ môn người Cameroon tại Old Trafford đã khép lại vĩnh viễn. Đây không chỉ là một thương vụ mang tính tạm thời mà là quyết định cho thấy cả hai phía đều sẵn sàng đi theo lối riêng, chấm dứt một chương đầy thất vọng trong sự nghiệp của Onana.
Khi HLV Erik ten Hag quyết định chia tay công thần David de Gea để chi 47 triệu bảng đưa Onana về từ Inter Milan, ban lãnh đạo Man Utd kỳ vọng vào một cuộc cách mạng trong khung gỗ. Onana nổi tiếng với khả năng chơi chân điêu luyện, phù hợp với lối bóng hiện đại mà Ten Hag theo đuổi. Tuy nhiên, thực tế phũ phàng nhanh chóng xuất hiện: Onana không thể tái hiện phong độ đỉnh cao như thời còn ở Inter. Anh liên tiếp mắc sai lầm cơ bản, từ những pha phát bóng thiếu chuẩn xác đến những tình huống ra vào không hợp lý, khiến Quỷ đỏ phải trả giá bằng những bàn thua và điểm số quan trọng.
Áp lực khổng lồ tại “Nhà hát của những giấc mơ” đã dần bào mòn sự tự tin của thủ môn 29 tuổi. Dù được kỳ vọng sẽ hồi sinh dưới triều đại của tân HLV Ruben Amorim, Onana vẫn không thể tìm lại chính mình. Chính Amorim cũng phải thừa nhận môi trường ở Man Utd đã trở nên quá khắc nghiệt: “Đôi khi bạn có thể sở hữu mọi phẩm chất, nhưng cần thay đổi để tìm lại đẳng cấp. Đó là cảm nhận không chỉ của chúng tôi mà còn của chính Andre,” ông nói. Đây không chỉ là sự cảm thông mà còn là lời xác nhận rằng một cuộc chia tay là điều cần thiết.

Thủ môn người Cameroon dường dư không còn cơ hội trở lại Old Trafford.
Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng đưa ra quan điểm tương tự: “Theo hiểu biết của tôi, cả Man Utd lẫn Onana đều xem chương này gần như đã khép lại.” Phát biểu này càng củng cố nhận định rằng việc thủ thành người Cameroon rời Old Trafford không chỉ là tạm thời, mà là một quyết định mang tính dứt khoát cho tương lai của cả hai bên.
Động thái trên thị trường chuyển nhượng của Quỷ đỏ cũng chứng minh điều đó. Việc chiêu mộ thủ môn trẻ Senne Lammens từ Royal Antwerp và trao cơ hội cho Altay Bayindir cho thấy Man Utd đã chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới trong khung thành. Đáng chú ý, giới thạo tin còn tiết lộ rằng ban lãnh đạo đội bóng vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm một “người gác đền hàng đầu” trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới, nhằm đảm bảo sự ổn định dài hạn.
Tất cả những yếu tố này đã vẽ nên bức tranh rõ ràng: cánh cửa trở lại của Andre Onana tại Manchester United đã đóng lại. Đó là một câu chuyện buồn về một bản hợp đồng bom tấn không thể đáp ứng kỳ vọng, đồng thời là lời nhắc nhở về sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao – nơi tài năng và danh tiếng thôi chưa đủ để tồn tại. Với Man Utd, đây là bước chuyển mình để tìm lại sự vững chắc trong khung gỗ, còn với Onana, đây có lẽ là cơ hội để anh tái thiết sự nghiệp trong một môi trường ít áp lực hơn.