
Sự nghiệp của Andre Onana tại Man Utd gần như khép lại.
Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano vừa khiến cộng đồng Man Utd xôn xao khi khẳng định sự nghiệp của thủ môn Andre Onana tại Old Trafford gần như đã chấm dứt. Trong video mới trên YouTube, Romano tiết lộ: "Rất khó để tưởng tượng Andre Onana ở lại Manchester United sau mùa giải 2025-26." Cả CLB và bản thân Onana đều coi mối lương duyên này đã đi đến hồi kết, chỉ còn một khe cửa hẹp cho "điều phi thường" như thay đổi HLV hoặc nỗ lực phi thường từ thủ môn Cameroon.
Onana, gia nhập từ Inter Milan năm 2023 với giá 47,2 triệu bảng, đã trải qua hai mùa không như mơ. Anh mất vị trí số 1 dưới thời tân HLV Ruben Amorim, đặc biệt sau chấn thương tiền mùa giải và những sai lầm liên tiếp. Để cứu vãn hàng thủ, Man Utd chiêu mộ Senne Lammens từ Royal Antwerp với 18,1 triệu bảng, đặt niềm tin lớn vào tài năng 23 tuổi Bỉ cho cả hiện tại lẫn tương lai. Quyết định này khiến Onana "khá thất vọng" trong hè 2025.
Giải pháp tạm thời là đẩy Onana sang Trabzonspor theo dạng cho mượn đến hết 2025/26, không phí mượn hay tùy chọn mua. Thủ môn 29 tuổi sẽ trở lại hè 2026 để đàm phán tương lai, nhưng theo Romano, đây chỉ là bước đệm cho một bến đỗ mới. Dù vậy, nhà báo Ý vẫn lạc quan mơ hồ: "Trong bóng đá, đừng bao giờ nói không bao giờ."
Với Lammens đang gây ấn tượng, Onana phải chứng minh giá trị ở Thổ Nhĩ Kỳ để tránh kịch bản bán rẻ. Liệu anh có lật ngược thế cờ? Man Utd đang hướng tới sự ổn định, nhưng câu chuyện của Onana nhắc nhở rằng Old Trafford không tha thứ cho sự sa sút.