An toàn của CĐV Malaysia nằm ở cầu thủ Việt Nam!

13:44 Thứ tư 10/12/2014

An toàn của CĐV Malaysia nằm ở cầu thủ chủ nhà Việt Nam, nghe sao vô lý đến thế. Song, nếu ngẫm kỹ, điều này là hoàn toàn có cơ sở. Vậy, lý do vì sao sự an toàn của CĐV Malaysia lại phụ thuộc vào cầu thủ đội bạn?

Bán kết lượt đi AFF Cup 2014 trên đất Malaysia, Việt Nam giành chiến thắng 2-1 và nắm lợi thế lớn để đi tiếp. Sau trận đấu, CĐV Malaysia tràn sang hành hung CĐV Việt Nam, lý do vì đâu? Há chẳng phải là tức giận khi nhìn cảnh CĐV đội khách ăn mừng ngay trên sân nhà mình ư! Tất nhiên, đó không phải là lý do thuyết phục, nguyên nhân vụ việc còn đến từ những hooligan của Malaysia.

Nếu chuyện đó không thể xảy ra – Malaysia thắng Việt Nam trên sân nhà, liệu CĐV họ có bực tức, quá khích như thế không? E là không. Đội nhà thắng, CĐV khách lại buồn rầu, chẳng có lý do gì để lao vào hành hung họ cả. Việc làm lúc đó của hooligan Malaysia có chăng là đốt pháo sáng ăn mừng mà thôi.

An toàn của CĐV Malaysia nằm ở cầu thủ…Việt Nam. Ảnh: Lâm Thỏa

Quay trở lại Mỹ Đình, nơi tuyển Việt Nam và hàng vạn khán giả nhà sẽ tiếp đón tuyển Malaysia và cả CĐV của họ. Những lời đe dọa, chỉ trích, thái độ giận dữ hay ôn hòa từ người hâm mộ Việt Nam đều có đủ. Những phương án bảo vệ an ninh trận đấu này cũng đã được đặt ra, song liệu có “biến” trong trận này hay không thì chẳng ai biết được.

Có một cách để ngăn chặn CĐV chúng ta nổi nóng dễ nhất, đó chính là một chiến thắng của các cầu thủ Việt Nam trước Malaysia. Hòa hay thua đúng tỉ số tối thiểu 0-1, Việt Nam vẫn đi tiếp. Tuy nhiên, nếu đó là một chiến thắng, một trận cầu thuyết phục của Việt Nam trên sân cỏ trước Malaysia thì mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều cho CĐV Malaysia.

Thử đặt ra viễn cảnh (rất có khả năng xảy ra), Việt Nam đè bẹp Malaysia, hiên ngang tiến vào chung kết, tâm trạng của CĐV Việt Nam sẽ như thế nào? Ai cũng biết câu trả lời, hẳn là người hâm mộ bóng đá nước nhà vui mừng khôn xiết rồi. Mà phàm là con người, lúc vui thì tính vị tha, thân thiện cũng tỉ lệ thuận theo đó. Vậy lúc đang vui mừng, CĐV Maylaysia thì buồn rầu, phần đa khán giả Việt Nam, phần ít CĐV quá khích nước nhà ắt cũng chẳng hơn thua gì chuyện cũ.

Hơn nữa, người hâm mộ Việt ta đều biết, những kẻ hành hung CĐV Việt Nam trên sân Shah Alam chỉ là thiểu số, những hooligan. Phần đa các vị khách Malaysia dự khán trận đấu giữa hai đội tại Mỹ Đình sắp tới cũng là những người yêu mến bóng đá chân chính như chính CĐV Việt Nam. Vậy thử hỏi, sẽ có ai dùng bạo lực với những con người trên trong một ngày tuyển Việt Nam ta chiến thắng và tiến vào trận chung kết một cách thuyết phục không.

Cầu thủ Việt Nam hãy nhớ, các bạn cần giành chiến thắng cho bản thân mình, cho danh dự cho đất nước, cho việc đáp lại tình cảm người hâm mộ quê nhà và cho chính CĐV đội bạn. Tuyển Việt Nam chỉ được quyền thắng, bởi chỉ khi đó an ninh trên khán đài sẽ được đảm bảo mà chẳng cần một lực lượng chức năng nào cả. Nói không quá, an toàn của CĐV Malaysia nằm ở cầu thủ Việt Nam.
Hồ Đông | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục