Ăn mừng bàn thắng: Tiền vệ Southampton bị trẻ con “hôi áo”

10:05 Thứ hai 30/12/2013

Do quá vui mừng vì bàn gỡ hòa, tiền vệ Gaston Ramirez đã cởi áo tung lên khán đài Goodison Park. Hệ quả thì có lẽ nhiều người đã đoán được…

Ở trận đấu tối qua thuộc vòng 19 Premier League, Southampton đã có 90 phút khá nhọc nhằn tại Goodison Park. Dù rất nỗ lực song The Saints vẫn phải ra về với 2 bàn tay trắng (thua 1-2).

Ramirez cởi áo tung lên khán đài Goodison Park sau khi ghi bàn

Người đã mang về bàn thắng quyết định cho Everton chính là Romelu Lukaku. Với chiến thắng này, The Toffees đã vượt qua Liverpool để chiếm vị trí thứ 4. Ngoài Lukaku, điểm nhấn của trận đấu này còn đến từ màn ăn mừng của Gaston Ramirez.

Sau khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Southamton, Gaston Ramirez do quá vui mừng đã lột áo tung về đám đông trên khán đài Goodison Park. Như thường lệ, các CĐV sẽ trả áo lại cho cầu thủ. Nhưng ở trường hợp này thì không bởi một cậu bé đã lén lút giấu áo của tiền vệ Southampton.

Điều khá tệ của Southampton là ở trận đấu này, họ không hề chuẩn bị những chiếc áo phụ. Hệ quả, Gaston Ramirez phải chơi nốt trận đấu trong một chiếc áo không tên, không số.

Cậu bé lém lỉnh đã tranh thủ "hôi áo" của Gaston Ramirez

“Tôi không chắc điều gì đã xảy ra với chiếc áo của Gaston. Tôi nghĩ cậu ấy đã ném về phía đám đông. Nhưng dù sao, tôi vẫn rất vui vì màn trình diễn của cậu ấy”, HLV Mauricio Pochettino chia sẻ sau trận đấu.

Sự cố trên có thể đã mang lại cho Gaston Ramirez những bài học đắt giá. Bởi nếu các trọng tài nghiêm khắc, có thể anh đã phải rời sân vì không có áo đấu đúng quy định.
Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục