Thần đồng 19 tuổi người Ecuador Kendry Paez đã trở lại đại bản doanh Cobham sau khi hợp đồng cho mượn tại River Plate bị chấm dứt sớm vào cuối tháng trước. Dù ban lãnh đạo The Blues đã nỗ lực tìm kiếm một bến đỗ mới cho tuyển thủ Ecuador tại xứ sở sương mù trước hạn chót chuyển nhượng ngày 1/9, không có thỏa thuận nào được chốt hạ.
Khi được truyền thông đặt câu hỏi về khả năng trao cơ hội thi đấu cho Paez trước thềm năm mới, HLV Xabi Alonso thẳng thắn tuyên bố:
“Không, hoàn toàn không. Cậu ấy không nằm trong kế hoạch. Vào thời điểm này, cậu ấy không thuộc biên chế của đội một.”
Chelsea từng đồng ý chi ra 17,3 triệu bảng để chiêu mộ Paez từ Independiente del Valle từ năm 2023 khi cầu thủ này mới 16 tuổi. Tuy nhiên, tiền vệ tấn công sinh năm 2007 phải chờ đến khi tròn 18 tuổi vào mùa hè năm ngoái mới chính thức cập bến London. Ở nửa đầu mùa giải trước, Paez thi đấu 21 trận cho Strasbourg theo dạng cho mượn, nhưng sau đó chỉ có vỏn vẹn 10 lần ra sân (3 lần đá chính) trong màu áo River Plate và không thể gây ấn tượng.
Mục tiêu trước mắt của Chelsea là giúp Paez tái hòa nhập với môi trường bóng đá Anh và cải thiện nền tảng thể lực. Dẫu vậy, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn có thể tính đến phương án gửi anh sang các giải đấu vẫn còn mở cửa thị trường chuyển nhượng như Brazil, Mexico hay Hy Lạp thay vì để anh "ngồi chơi xơi nước" đến tháng Giêng.
Ở một diễn biến khác, tiền vệ Moises Caicedo đã trở lại tập luyện sau khi vắng mặt 2 trận vì chấn thương bắp chân, song HLV Alonso thừa nhận sẽ không vội vàng mạo hiểm sử dụng anh ở trận gặp Leeds United tại vòng 3 Carabao Cup. Ngoài ra, tiền đạo 18 tuổi Dastan Satpayev cũng đã rời Burnley để trở về Cobham điều trị chấn thương gân khoeo và dự kiến phải nghỉ thi đấu nhiều tuần.














