
Alejandro Garnacho đang đứng trước ngã rẽ lớn trong sự nghiệp khi mối quan hệ với HLV Ruben Amorim tại Manchester United ngày càng trở nên căng thẳng. Sau mùa giải 2024/25, nơi anh đã ghi 11 bàn và có 10 kiến tạo trong 58 lần ra sân, tưởng chừng Garnacho sẽ được xem là nhân tố trọng yếu trong quá trình tái thiết MU. Thế nhưng, mọi thứ nhanh chóng đảo chiều.
Cuối mùa trước, Garnacho được đích thân HLV Amorim yêu cầu tìm bến đỗ mới. Quyết định loại anh khỏi chuyến du đấu tại Mỹ mùa hè này càng chứng tỏ rằng anh không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Cũng chính vì thế, bản thân Garnacho hiện đã xác định chỉ còn hai lựa chọn: hoặc tiếp tục ở lại trong vai trò dự bị tại Old Trafford, hoặc chuyển đến Chelsea – CLB duy nhất mà anh đang ưu tiên.
Trong khi đó, Chelsea đang chủ động thúc đẩy đàm phán để mang về cầu thủ 21 tuổi này. Sau thương vụ mượn thành công Jadon Sancho mùa trước, đội bóng thành London muốn bổ sung chiều sâu hàng công bằng một cái tên trẻ, giàu tốc độ và đột biến như Garnacho. Với khả năng chơi tốt ở cả hai cánh, Garnacho phù hợp với định hướng phát triển lực lượng của HLV Enzo Maresca.
Về phía MU, việc họ chờ hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền đạo Benjamin Sesko trước khi quyết định tương lai Garnacho là một bước đi thực dụng về mặt tài chính. Mức phí khoảng 40–50 triệu bảng mà Chelsea sẵn sàng chi ra, có thể giúp MU dễ dàng cân đối ngân sách mùa này, nhất là trong bối cảnh luật công bằng tài chính đang siết chặt.
Tuy nhiên, thương vụ này không chỉ là toan tính tài chính. Với Garnacho, đó là cơ hội để giải phóng bản thân khỏi một môi trường đang khiến anh chững lại. Việc không được tin tưởng ở những trận cầu lớn, đặc biệt là khi chỉ được vào sân 20 phút trong trận chung kết Europa League mùa trước, khiến anh mất phương hướng và động lực cống hiến. Tâm lý ấy từng được chính Garnacho chia sẻ thẳng thắn: “Tôi chơi suốt từ đầu mùa, nhưng ở chung kết chỉ có 20 phút... Tôi thật sự không hiểu.”

Chuyển đến Chelsea không chỉ mang lại cho Garnacho sân khấu mới để thể hiện, mà còn giúp anh tái thiết hình ảnh một tài năng trẻ từng được kỳ vọng trở thành trụ cột tuyển Argentina. Trong hệ thống giàu sức tấn công của HLV Maresca, cùng dàn đồng đội trẻ trung đang lên như Estevao hay Enzo Fernandez, Garnacho có thể tìm lại sự tự tin, cảm hứng và vai trò xứng đáng.
Sự nghiệp bóng đá không cho phép quá nhiều lần "chờ đợi”. Với Garnacho, đã đến lúc dứt khoát rời MU, bước ra khỏi cái bóng thất thường và tận dụng thời điểm chín muồi để bắt đầu một chương mới. Stamford Bridge có thể chính là nơi hồi sinh cho chàng trai 21 tuổi đầy tiềm năng này.