
Gyokeres vẫn chưa thể có bàn thắng tiếp theo cho Arsenal.
Trận đấu giữa Fulham và Arsenal ở vòng 8 Ngoại hạng Anh khép lại hiệp một với tỷ số 0-0 đầy căng thẳng trên sân Craven Cottage. Arsenal là đội kiểm soát thế trận, nhưng số cơ hội thực sự nguy hiểm họ tạo ra là khá hạn chế. Tình huống đáng chú ý nhất đến ở phút 37, khi Viktor Gyokeres thoát xuống đối mặt với Bernd Leno sau pha chọc khe thông minh của Bukayo Saka. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền đạo người Thụy Điển không đủ hiểm để đánh bại thủ môn cũ của Arsenal.
Bình luận trên Sky Sports, cựu danh thủ Alan Smith tỏ ra cảm thông với Gyokeres: “Cậu ấy chỉ có đúng một cơ hội rõ rệt trong hiệp một, nên thật khó để trách khi không thể tận dụng được. Vấn đề nằm ở việc các vệ tinh xung quanh chưa tạo đủ bóng cho tiền đạo này.”
Nhận định của Smith cho thấy sự bế tắc trong lối chơi tấn công của Arsenal. Dù tăng tốc ở 20 phút cuối hiệp một với bảy cú sút, “Pháo thủ” vẫn chưa thể xuyên phá hàng thủ kiên cường của Fulham.
HLV Mikel Arteta chắc chắn sẽ phải đưa ra những điều chỉnh sau giờ nghỉ, đặc biệt là khả năng tung Gabriel Martinelli vào sân để tạo đột biến. Nếu không sớm tìm được bàn thắng, Arsenal có nguy cơ đánh mất cơ hội chiếm ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh, nhất là khi Liverpool và Manchester United vẫn còn trận đại chiến trong ngày Chủ Nhật.