Ấn tượng hơn, Ajax đã giành Siêu Cúp bằng một màn lội ngược dòng không tưởng. ĐKVĐ Hà Lan đã bị dẫn trước 2 bàn sau 67 phút, nhưng họ đã kịp gỡ hòa 2-2 trong thời gian còn lại của trận đấu trước khi giành chiến thắng ở hiệp phụ.
![]() |
| Siem de Jong ăn mừng bàn thắng quyết định ghi cho Ajax |
Sau 45 phút đầu tiên bế tắc, phải tới đầu hiệp 2, thế bế tắc của trận đấu mới được khai thông khi Johann Berg Gudmundsson mở tỷ số cho AZ Alkmaar bằng một pha sửa bóng tinh tế bằng chân trái. BHL và các cầu thủ Ajax sau đó đã phản đối quyết liệt với trọng tài khi cho rằng một cầu thủ của họ đã bị đối phương phạm lỗi trong tình huống dẫn đến bàn thắng này.
Chỉ 16 phút sau bàn thắng của Gudmundsson, AZ Alkmaar đã chạm một tay vào Siêu Cúp khi Aron Johannsson nhân đôi cách biệt cho họ bằng một pha dứt điểm dễ dàng vào lưới trống, kết thúc một pha tấn công bài bản của đội đang giữ Cúp QG.
Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau đó, Ajax đã nhen nhóm hy vọng ngược dòng bằng bàn gỡ 1-2. Christian Eriksen đá phạt rất khó chịu ở chếch bên cánh trái, bóng chạm đầu của Gouweleeuw trước khi làm tung lưới AZ Alkmaar.
15 phút trước khi hết giờ, Ajax đã có bàn gỡ hòa 2-2 khi thủ thành của AZ Alkmaar bắt bóng không dính sau cú sút xa của một cầu thủ Ajax, tạo điều kiện cho Kolbeinn Sigthorsson lao vào đá bồi tung lưới thủ thành Esteban Alvarado.
Bàn thắng của Sigthorsson buộc hai đội phải bước vào hai hiệp phụ. Và ở phút thứ 103, Siem de Jong đã đánh đầu chính xác sau quả tạt của Eriksen bên cánh phải, ấn định chiến thắng 3-2 cho Ajax.
Như vậy, sau 3 năm liên tiếp thất bại ở trận tranh Siêu Cúp Hà Lan, cuối cùng Ajax cũng giành được danh hiệu mang tên huyền thoại của họ là Johan Cruyff.














