Ai cho Milan mượn chức vô địch

09:50 Thứ sáu 09/01/2015

(TinTheThao.com.vn) - Mượn dùng tạm, không được thì trả. Hoặc nếu không mượn thì chờ đợi. Một năm hay 2 năm không quan trọng, đợi đến khi cầu thủ hết hạn hợp đồng rồi mua về cũng được. Ép giá, hạ giá tới mức thấp nhất có thể. Ai có thể làm được những điều trên, xin thưa chỉ có AC Milan.

Tinh thần Silvio Berlusconi

Mùa giải mới đi được nửa quãng đường, chủ tịch của Milan là Berlusconi đã có tổng cộng 17 lần đến thăm đội bóng ở đại bản doanh. Ông nói rất nhiều nhưng chủ yếu là những câu chuyện cổ tích mang tính chất động viên. Nào là ông tin Inzaghi sẽ là Alex Ferguson của Milan. Rồi ông kể cho các cầu thủ nghe về việc ngày xưa ông mua đội bóng như thế nào, đưa đội bóng lên đỉnh vinh quang thế nào. Toàn những câu chuyện trên trời dưới biển.

AC Milan đã qua thời kỳ đỉnh cao. Ảnh: Internet

Quá khứ hào hùng đáng để tự hào, nhưng khi bạn bắt đầu 1 trận đấu tỷ số sẽ là 0-0 cho cả 2 đội. 7 chiếc cúp Champions Leaguae chẳng thể nào giúp bạn mở tỷ số sớm, hay khiến những cầu thủ ở hàng phòng ngự không phạm sai lầm. Những con số thì mãi vẫn chỉ là những con số. Kết quả của một trận đấu bắt đầu bằng những con người đang chạy trên sân.

Berlusconi nói rằng với đội hình hiện tại Milan hoàn toàn có thể lọt vào Top 3, ừ cũng có thể. Nhưng rồi ông lại nói với đội hình hiện tại chúng ta có thể thống trị Châu Âu, ừ cũng có thể. Cái gì? Thống trị Châu Âu? Nó điên rồ và “ảo“ như việc Berlusconi có thể lại trở thành thủ tướng Italia vậy

Ai cho Milan mượn chức vô địch

Alo! Chủ tịch Perez phải không nhỉ? Tôi Berlusconi đây! Cảm ơn đã cho tôi mượn Diego Lopez miễn phí nhé, anh ta bắt tuyệt hay. Tôi có thể mượn ông chức vô địch Champions Leaguae được không?

Chiến thắng của AC Milan trước Real Madrid trong trận giao hữu vừa nhanh chóng bị quên đi. Ảnh: Internet

Dĩ nhiên đó chỉ là câu chuyện vui mang tính chất hư cấu thôi. Nó cũng vui, cũng điên rồ như những câu chuyện mà Berlusconi đã kể trong suốt 17 lần đến thăm Milan mùa này. Thực sự sẽ là điều thần kì, 1 câu chuyện cổ tích nếu Milan có thể vô địch Champions Leaguae với đội hình với toàn cầu thủ miễn phí.

Galliani là 1 chuyên gia đi mượn, nói khó! Berlusconi thật hài hước với những câu chuyện của mình. Nhưng ai sẽ là người giúp Milan “mượn“ chức vô địch thứ 8? Ai sẽ là người đóng vai nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích của Berlusconi?

Chẳng có ai cả. Milan có thể ảo tưởng một chút sau chiến thắng trước Real Madrid. Nhưng rồi họ bị kéo tụt xuống dưới mặt đất. Họ nhận ra rằng mặt đất cứng và nóng. Nó không êm đềm, không mát mẻ, không bay bổng như khi ở tít tận mây xanh. Và liệu Berlusconi có hiểu được rằng, Milan cần tiền chứ không cần những câu chuyện hài hước của ông!

(Bạn đọc Mr One-Two)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục