Borussia Dortmund mấy năm gần đây luôn là một trong những ứng viên cho chức vô địch Bundesliga. Thế nhưng, vì nhiều vấn đề khác nhau mà mùa giải này kết quả thi đấu của họ cực kì tệ hại, có lúc phải đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, những trận đấu gần đây, đội bóng vùng Ruhr đã hồi sinh mạnh mẽ với năm chiến thắng liên tiếp, và đang thắp lại hi vọng dự UEFA Championsleague mùa giải năm sau.
Trong khi đó, ở Italia, cũng có một đội bóng đang trải qua những trận đấu rất thất vọng. Đó là AC Milan. Sau khi trải qua những tháng ngày tươi đẹp hồi đầu mùa, Rossoneri lại sa sút không phanh, trở về với hình hài yếu đuối của họ vào một năm về trước. Sáu trận đấu gần đây, họ chỉ thắng được đúng hai trận. Hệ quả là hiện tại họ đang đứng ở ranh giới giữa nửa trên và nửa dưới của bảng xếp hạng. Mục tiêu dự UEFA Championsleague coi như đã không còn, trong khi tấm vé dự Europa League cũng ngày một xa.
![]() |
AC Milan đang sa sút không phanh, trở về với hình hài yếu đuối của họ vào một năm về trước. |
Vậy, điều gì làm nên sự khác biệt giữa AC Milan và Borussia Dortmund trong mùa giải này?
Khác biệt về sự tin tưởng
Sự tin tưởng mà tôi muốn nhắc đến ở đây, là niềm tin của các cổ động viên dành cho đội bóng và niềm tin của ban lãnh đạo dành cho các cầu thủ, huấn luyện viên. Trong bóng đá, sự tin tưởng, ủng hộ nhau là một điều rất quan trọng.
Dortmund đã trải qua những tháng ngày khó khăn, sa sút đến bất ngờ. Không ai ngờ rằng một ứng cử viên cho chức vô địch lại có lúc phải nằm ở đáy bảng xếp hạng. Nhưng dù đội bóng có khó khăn, số lượng cổ động viên đến sân cổ vũ cho Dortmund là rất lớn, nhuộm vàng các khán đài với rất nhiều băng rôn, biểu ngữ. Nhiều trận đấu, các khán giả đã biến sân Signal Iduna Park như một nơi diễn ra tổ chức lễ hội, mặc dù đội bóng của họ có để thua đậm trước đối thủ.
Trong khi đó, niềm tin của các cổ động viên AC Milan dành cho đội bóng mà họ hâm mộ đang ngày một phai nhạt dần. Đã rất nhiều lần trong mùa giải này, sân San Siro không có nhiều khán giả đến theo dõi. Nhiều tifosi đã không đặt mua vé xem cả mùa, mà nếu có lỡ đặt mua, thì sau đó cũng tìm cách trả lại vé. Cổ động viên luôn được coi là cầu thủ thứ 12 trên sân. Một đội bóng làm sao có thể thi đấu thành công khi đối phương đang chơi hơn người?
Cũng là niềm tin, nhưng là niềm tin của giới lãnh đạo dành cho các cầu thủ và huấn luyện viên. Tại Dortmund, niềm tin dành cho Jurgen Klopp dường như là tuyệt đối. Trong quãng thời gian đội bóng vùng Ruhr thi đấu bết bát, không hề có một thông tin nào được hé ra cho rằng ông sẽ bị sa thải. Và cũng đã nhiều lần, các quan chức của đội bóng đã lên tiếng khẳng định rằng Klopp vẫn sẽ là huấn luyện viên của Dortmund. Điều này làm cho vị chiến lược gia người Đức có thể an tâm để tiếp tục chiến đấu.
Nhưng tiếc thay, Filippo Inzaghi tại AC Milan không có được nhiều sự tin tưởng như vậy. Kết quả mỗi trận đấu đối với vị huấn luyện viên này như một lưỡi dao đặt trước cổ. Nếu thắng, lưỡi dao sẽ được kéo xa vị trí của ông. Còn nếu thua, lưỡi dao ấy sẽ tiến lại gần, với tốc độ nhanh gấp đôi lúc thắng. Mùa giải này, các Milanista đã quá quen với thông tin rằng nếu không thắng được đội này thì Inzaghi sẽ bị sa thải. Các bậc quan chức, thay vì củng cố niềm tin, thì lại rục rịch lo tìm những phương án thay thế. Nào là Tassotti để chữa cháy trong trường hợp Inzaghi bị sa thải, nào là Montella, Spalletti cho mùa giải năm sau...
Khác biệt về trách nhiệm
Để có được niềm tin của cổ động viên, thì các cầu thủ, huấn luyện viên,...phải cho thấy trách nhiệm của mình. Dortmund được các cổ động viên ủng hộ vì dù họ thua, nhưng vẫn chiến đấu hết mình, với tinh thần không chịu khuất phục. Jurgen Klopp đã không quyết định từ chức. Matt Hummels vẫn ở lại Signal Iduna Park để sát cánh cùng đội bóng vùng Ruhr chứ không nghe theo tiếng gọi từ Manchester United. Và ngôi sao sáng nhất của Dortmund, Marco Reus đã ký hợp đồng mới, nguyện gắn bó với đội bóng thêm một thời gian dài. Tất cả đã ở lại để cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn.
![]() |
Dortmund đang trở lại mạnh mẽ và sống trong những ngày hạnh phúc. |
Trái ngược với đội bóng nước Đức, AC Milan đã nhiều trận trong mùa giải này thi đấu với tinh thần yếu kém, đá cho xong trận rồi về. Hàng phòng ngự của họ nhiều lúc thi đấu vật vờ, thiếu động lực. Hàng công của Rossoneri có Jeremy Menez, nhưng đôi khi anh này đá theo cảm hứng. Những người nhập cuộc với “trái tim nóng” họa may còn lại Diego Lopez và Nigel de Jong, nhưng họ là những cầu thủ thiên về phòng ngự, đem về bàn thắng để tạo đà hưng phấn. Tinh thần không có, cách thi đấu của họ làm cho các tifosi phải ngao ngán, thử hỏi còn gì để lôi kéo họ đến sân?
Khác biệt về những cá tính mạnh mẽ
AC Milan bây giờ khác xa với chính họ cách đây mười năm. Khi ấy, các Milanista tự hào có một Paolo Maldini chỉ huy hàng phòng ngự thi đấu đầy mạnh mẽ, luôn biết cách vực dậy tinh thần đội bóng sau mỗi bàn thua. Một Dida luôn lạnh lùng trước khung gỗ, một Gennaro Gattuso máu lửa nơi tuyến tiền vệ, và một Filippo Inzaghi luôn gào thét sau mỗi bàn thắng. Tất cả họ đã thúc đẩy tinh thần đội bóng, mỗi khi gặp khó khăn.
Bây giờ, Rossoneri có ai? Inzaghi bây giờ khác so với chính anh hồi đầu mùa, chạy vào sân ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ trong trận đấu với Lazio. Khi ấy, anh vẫn chưa có áp lực, vẫn giữ thói quen ăn mừng đầy cảm xúc sau mỗi bàn thắng như khi còn thi đấu. Inzaghi đã mệt mỏi mỗi khi phải đứng ra nhận trách nhiệm về những kết quả không tốt, với khuôn mặt buồn bã. Những người thi đấu trong sân cũng không khá hơn. Đội trưởng Montolivo chỉ tạo nên khác biệt với những cầu thủ khác nhờ...chiếc băng đeo trên tay. Đội phó Abbiati thường xuyên ngồi dự bị, nên cũng không thể tạo tầm ảnh hưởng để vực dậy đội bóng. Một người khác đã gắn bó lâu năm với AC Milan là Bonera thì thường xuyên mắc sai lầm, nên không thể tạo tầm ảnh hưởng.
Nhìn sang Borussia Dortmund, thấy đội bóng ấy thật mạnh mẽ. Jurgen Klopp luôn gào thét ngoài đường pitch, thôi thúc các học trò tiến lên. Ilkay Gundogan lạnh lùng nhưng đầy quyết liệt mỗi khi có mặt. Matt Hummels, trung vệ tốt nhất của bóng đá Đức hiện tại, cũng rất mạnh mẽ. Khi các cổ động viên trên nổi giận trên khán đài, chính Matt Hummels đã bước lên ranh giới giữa khán đài với sân vận động để nói lời xin lỗi, và hứa sẽ thi đấu tốt hơn. Khi ấy, khuôn mặt anh đầy sắt đá, ánh mắt sáng rực. Kết quả sau hôm ấy thì ai cũng đã rõ. Dortmund thắng liền năm trận, trong đó có chiến thắng 3-0 trước Schalke 04 trong trận derby vùng Ruhr, chính thức trở lại cuộc đua giành vé dự UEFA Championsleague.
Lời kết: Những cổ động viên của Dortmund đang sống trong những ngày hạnh phúc. Niềm tin đã trở lại với đội bóng vùng Ruhr sau những tháng ngày u tối. Còn với các tifosi của AC Milan, có lẽ họ vẫn còn phải chịu thử thách về lòng kiên nhẫn thêm một thời gian dài nữa. Rossoneri còn thiếu nhiều điều để trở nên hoàn thiện như trước đây. Bây giờ, tấm vé dự UEFA Championsleague coi như đã không còn, vì vậy mong sao được thấy AC Milan cháy hết mình vì các tifosi trong những trận đấu sắp tới.
(Bạn đọc Mùa hè Italia)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam