Nhìn qua một vòng các giải đấu lớn ở châu Âu trong khi hầu như các đại gia đều đã “vào guồng” thì AC milan vẫn ì ạch ở phía sau. Các Milanista đã vô cùng sốt ruột bởi nếu phong độ tệ hại như thế cứ tiếp tục tái diễn, không biết đội bóng con cưng sẽ đứng ở đâu vào cuối mùa. Cuộc đua giành ngôi vô địch Seria từ lâu đã gạch tên Milan bởi trong lúc thầy trò Allegri đang chìm trong cơn khủng hoảng triền miên thì các đối thủ như AS Roma, Napoli và Juventus vẫn tỏ ra xuất sắc và thăng tiến mạnh mẽ về điểm số.
Hiện tại Milan đang đứng ở vị trí thứ 10 tại Seria, một thứ hạng hết sức thất vọng đối với đội bóng được xếp hàng ứng cử viên trước khi mùa giải diễn ra. Phong độ của Milan thời gian qua rất kém cỏi khi chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận liên tiếp tại Seria, với vỏn vẹn chỉ 12 điểm sau 11 vòng đấu, kém đội đầu bảng AS Roma tới 19 điểm, một khoảng cách đủ để các Milanista quên đi giấc mộng Scudetto ở mùa này.
![]() |
AC Milan. Ảnh: Internet |
Seria đã gần như không còn cơ hội, bên cạnh đó ở Champions League, giải đấu quy tụ những đội bóng “sừng sỏ” nhất của châu Âu, Milan cũng không có nhiều cơ hội tiến xa chứ đừng nói đến chức vô địch. Cuộc sống ngoài kia đang hối hả, vồn vã nhưng Milan vẫn “giậm chân tại chỗ” chậm thay đổi, chậm cải thiện. Milan ơi, “nhanh với chứ thời gian không đứng đợi”.
Trước khi mùa giải diễn ra, đội chủ sân San Siro đã gây cảm giác bất an cho người hâm mộ khi hầu như không có sự bổ sung lực lượng đáng kể ngoài sự trở về của người cũ Kaka. Nhưng nên nhớ Kaka của ngày hôm nay đã không còn là chính mình cách đây 4 năm sau những năm tháng ngồi dự bị ở Real Madrid. Trở về mái nhà xưa, Kaka đã không còn thi đấu mạnh mẽ và thăng hoa như thời còn ở San Siro. Và dù cho anh có tìm lại được phong độ đỉnh cao thì liệu “thiên thần” có đủ sức kéo cả con tàu Milan đang cạn dần sức chiến đấu?
Ở trận đấu với Fiorentina vừa qua, cả Kaka lẫn Balotelli đều bất lực trước hàng phòng ngự đối thủ bởi họ có quá ít sự hỗ trợ từ đồng đội. Các cầu thủ của Milan mùa này hoặc sa sút hoặc còn non kém về trình độ, đẳng cấp. Hàng công kém hiệu quả trong khi đó, HLV Allegri lại không thể cải thiện được bộ mặt của hàng thủ. Trong trận đấu với Fiorentina mới đây và với Parma trước đó, Milan đều dễ dàng thủng lưới.
Thành tích bết bát của Milan mùa này đang khiến những ai yêu mến họ cảm thấy rất lo lắng. Người khổng lồ đang lê những bước chân mỏi mệt. Không còn niềm vui và tự hào mỗi khi xem Milan thi đấu, chỉ còn nỗi buồn, thất vọng và nóng ruột đợi chờ một sự khởi sắc. Nhưng đợi chờ đến bao giờ?
(Bạn đọc: Phương Phạm)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam