AC Milan tiếp tục chuỗi phong độ đáng thất vọng khi để thua 1-2 trước Bologna. Dù Rafael Leao đã ghi bàn mở tỷ số, đội bóng áo đỏ đen vẫn đánh mất lợi thế và nhận thất bại cay đắng, khiến họ rơi xuống vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng, xa dần cơ hội giành vé dự Champions League.
Bước vào trận đấu với lực lượng tương đối mạnh cùng quyết tâm giành ba điểm để cải thiện tình hình, AC Milan có khởi đầu khá thuận lợi. Phút 43, Leao tận dụng đường chuyền dài chính xác từ Mike Maignan, kết hợp cùng pha làm tường của Santiago Gimenez, để dứt điểm mở tỷ số. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục duy trì thế trận, Milan dần đánh mất sự chủ động, tạo cơ hội cho Bologna vùng lên. Phút 48, đội chủ nhà gỡ hòa sau pha lập công của Santiago Castro, nhưng tình huống này gây nhiều tranh cãi khi bóng dường như đã chạm tay Giovanni Fabbian trước khi Castro dứt điểm cận thành. Dù VAR vào cuộc, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng với lý do tay của Fabbian ở vị trí tự nhiên. Milan tiếp tục thi đấu thiếu chắc chắn và phải nhận bàn thua quyết định ở phút 82 khi Dan Ndoye tận dụng khoảng trống trong vòng cấm để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Bologna.
Sau trận đấu, Rafael Leao đã phá vỡ im lặng và bày tỏ sự thất vọng về màn trình diễn của đội bóng. Chia sẻ với DAZN, anh thừa nhận Milan đã tự đánh mất chiến thắng: "Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu trong tay, mục tiêu là giành ba điểm để cải thiện vị trí. Nhưng cả đội phải tự trách mình vì những gì đã xảy ra."
Khi được hỏi về bàn thua đầu tiên gây tranh cãi, Leao tỏ ra bức xúc nhưng tránh bình luận quá sâu: "Bàn thắng đó thật kỳ lạ, tôi đã xem lại tình huống. Nhưng tôi sẽ không nói quá nhiều về điều này, vì có thể sẽ gây rắc rối." Anh cũng kêu gọi toàn đội sớm lấy lại tinh thần và tập trung cho trận đấu quan trọng gặp Lazio sắp tới, nhấn mạnh rằng Milan vẫn còn cơ hội nếu toàn đội giữ vững tinh thần chiến đấu.
Với thất bại này, AC Milan đang gặp khó khăn lớn trong cuộc đua top 4. Nếu không nhanh chóng cải thiện phong độ, Milan có thể đối diện viễn cảnh vắng mặt tại Champions League mùa tới.