5 điều rút ra sau trận chung kết Confed Cup 2013

14:28 Thứ ba 02/07/2013

Như vậy là Confed Cup 2013 tổ chức tại xứ sở Samba đã chính thức khép lại với trận chung kết giữa đội chủ nhà Brazil và Tây Ban Nha. Kết quả chung cuộc, đội bóng của HLV Scolari đã có chiến thắng thuyết phục 3 – 0 trước các nhà ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha. Và sau đây là 5 điều rút ra sau trận chung kết này.

1. Brazil - ứng cử viên số 1 cho World Cup 2014

World Cup 2014 sẽ được tổ chức trên sân nhà của Brazil và đây sẽ cơ hội không hề nhỏ để họ thực hiện hóa giấc mơ vàng. Nhìn cái cách mà đoàn quân của HLV Scolari thể hiện trong chiến thắng 3-0 trước Tây Ban Nha, người hâm mộ có thể an tâm cho mục tiêu đó.

Công sắc thủ chắc là điều mà người hâm mộ dễ dàng nhận thấy sau trận chung kết Confed Cup của Brazil. Những nhân tố trẻ đã biết kết hợp một cách khéo léo và đầy tính khoa học. Họ không còn đậm chất nghệ sĩ như trước kia, thay vào đó là sự pha trộn giữa chất Nam Mỹ và Châu Âu trong lối chơi của Selecao.

Không chỉ vậy, sự đồng đều cũng là điều dễ nhìn thấy ở cả 3 tuyến. Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo ở hàng phòng ngự luôn đem lại độ tin cậy tuyệt đối dành cho HLV Scolari. Lối chơi sáng tạo với sự xuất hiện của Oscar, Paulinho, Dias tạo nguồn cảm hứng cho hàng tiền đạo chơi tỏa sáng. Trong khi đó, lối chơi tấn công với thủ lĩnh Neymar tạo tính đột phá tuyệt đối cho đội chủ nhà, kèm theo ngôi sao Hulk và Fred.

Nhìn cách vận hành lối chơi trong trận gặp Tây Ban Nha, Brazil đã chứng minh cho cả thế giới thấy được sức mạnh thực sự của mình. Nhà ĐKVĐ thế giới tỏ ra lép vế hoàn toàn trong lối chơi trước các vũ công Samba. Và qua đó, Brazil cũng chính thức gửi lời thách đấu tới các các đội tuyển quốc gia còn lại trong kỳ World Cup sắp tới.

Neymar đã chứng minh được mình xứng đáng với cái giá 57 triệu euro mà Barca bỏ ra. Ảnh: Internet.

2. Neymar mới là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới

Sau chiến thắng 3 – 0 trước Tây Ban Nha, Neymar ngay lập tức giành giải Qủa bóng vàng Confed Cup 2013 - một thành quả hoàn toàn xứng đáng dành cho cựu cầu thủ Santos.

Xuyên suốt giải đấu, Neymar chính là nguồn cảm hứng vô tận trong tấn công của vũ công Samba. Cá nhân anh đã có được 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, một hiệu suất tuyệt đỉnh của cầu thủ mới 21 tuổi này. Neymar đã chứng minh được giá trị của bản thân mình cho toàn thế giới biết, anh mới chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Không phải Messi hay C. Ronaldo, đơn giản hai cầu thủ này chưa làm gì được nhiều cho đội tuyển quốc gia thời cái tuổi 21 như Neymar.

Quay lại trận đấu với Tây Ban Nha, Neymar với lối chơi kỹ thuật và đầy tốc độ đã biến hàng phòng ngự của nhà ĐKVĐ thế giới trở nên mỏng manh. Tiền đạo này khiến cho Pique và Arbeloa trở nên khổ sở chưa từng thấy, hệ quả là Pique phải nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi với chính Neymar. Không những vậy, đích thân cựu thần đồng Santos ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 44 của trận đấu, trước khi Fred có bàn ấn định 3-0.

Nhìn một cách khách quan tại Confed Cup 2013, Neymar mới chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hay chí ít nếu giữ đúng phong độ thì tương lai gần anh sẽ là vượt Messi và C. Ronaldo.

3. Tiqui – taca hết hạn sử dụng

Thất bại của Tây Ban Nha giống như sự sụp đổ có tính hệ thống. Đơn giản, Tiqui – taca chính là nguồn sống của họ và một khi họ bị phá sản thì mọi chuyện sẽ sụp đổ. Tây Ban Nha bị đánh cho tơi tả khiến ta liên tưởng tới Barca ở La Liga. Đội chủ sân Nou Camp được cho như hiện thân của Tây Ban Nha, nhưng ở mùa giải năm nay họ cũng thảm bại. Tiqui –taca với sự xuất hiện của Messi vẫn bị Bayern Munich nghiền nát của tỷ số 0-7 tại bán kết Champions League sau hai lượt đi và về.

Hết hạn sử dụng là cách nói để thể hiện tính sụp đổ trong lối chơi của Tây Ban Nha. Chính điều đó, Tây Ban Nha đã trở thành miếng mồi ngon cho Brazil trong trận chung kết vừa qua. 3-0 là tỷ số cách biệt quá lớn với nhà ĐKVĐ thế giới. Chính lối chơi tốc độ đến chóng mặt, cùng với những pha phối hợp nhanh ít chạm, khiến cho Tiqui – taca trở nên bối rối. Dù Tây Ban Nha vẫn góp mặt đầy đủ các anh tài trong đội hình, nhưng Xavi, Iniesta, Mata,Torres…đều cho thấy có gì đó bất lực.

Có lẽ với nhiều người thì việc Tây Ban Nha thất bại là điều đã được dự báo từ trước. Không phải bây giờ họ mới bộc lộ những điểm yếu bởi kể từ khi vô địch EURO 2012, đội bóng này đã không còn giữ được phong độ như xưa. Hay mới đây nhất chính là việc Barca bị Bayern đánh bại, bởi Barca chính là mô hình chiến thuật Tiqui – taca mà Tây Ban Nha đang vận hành, cả về yếu tố con người. Xem ra đã đến lúc Tây Ban Nha cần làm mới lại.

Bóng đá TBN đã hết thời? Ảnh: Internet.

4. Không phải trận chung kết trong mơ

Trước khi diễn ra trận chung kết Confed Cup 2013, người hâm mộ trên toàn thế giới rất mong đợi một trận cầu hấp dẫn. Nhưng những gì diễn ra trên sân thì lại không hoàn toàn như vậy.

Dù Tây Ban Nha vẫn với lối chơi Tiqui – taca sở trường của mình, tuy vậy sự mới mẻ trong tấn công là điều không có. La Roja đơn thuần là cầm bóng và chuyền bóng trước sự xuất sắc và chắc chắn của hàng phòng ngự Selecao. Trong suốt trận đấu, nhà ĐKVĐ thế giới chỉ có 2 cơ hội ngon ăn nhưng đều bị lỡ một cách đáng tiếc, đặc biệt là pha dứt điểm hỏng ăn của trung vệ Ramos. Và tất cả chỉ dừng lại ở đó, một điều khiến cho người hâm mộ cảm thấy thất vọng thực sự.

Còn Brazil thì ngược lại hoàn toàn. HLV Scolari đã có một trận đấu trên cơ hoàn toàn trước người đồng nghiệp Del Bosque. Brazil luôn chơi với thế trận khoa học và đầy hiệu quả, chính điều đó luôn đặt hàng phòng Tây Ban Nha vào thế bị động. Dù tấn công với số ít cầu thủ nhưng các cầu thủ Brazil vẫn đem lại hiệu quả tuyệt vời. Dường như trong các pha tấn công của Brazil thường chỉ 3 người và bất kỳ người nào cũng có thể tấn công. Điển hình là cả 3 bàn thắng vào lưới thủ thành Casillas do công của Fred và Neymar.

Tây Ban Nha không phải chính mình, một điều dễ nhìn thấy trong suốt 90. Bị động, tích cực phạm lỗi và chơi thiếu sáng tạo chính là những điểm yếu rõ nhất. Trong khi đó, Brazil luôn chơi hứng phấn với sự đa dạng trong lối chơi. Bóng bổng có, chọc khe có và cả sút xa…đều được thực hiện một cách bài bản. Rõ ràng đây không phải là trận chung kết trong mơ, mà nói đúng hơn là trận chung kết một chiều nghiêng về Brazil.

5. Lời nguyền cho Brazil

Brazil đứng trước thử thách của "lời nguyền" Confed Cup-World Cup. Ảnh: Internet.

Lịch sử đã chứng minh chưa nhà vô địch nào tại Confed Cup có thể vô địch tại World Cup một năm sau đó. Nhiều đội bóng như Argentina, Đan Mạch, Brazil, Mexico hay Pháp đều phải thất bại tại World Cup khi đăng quang ở Confed Cup. Một thực tế hết sức phủ phàng và Brazil phải chấp nhận với lời nguyền đó.

Nhìn lại, Selecao là những người bị lời nguyền đó nhiều nhất. 3 lần vô địch Confed Cup cũng chính là 3 lần bị thất bại tại World Cup. Đội bóng xứ sở Samba vô địch Confed Cup đầu tiên ở Ả Rập Saudi hồi năm 1997 nhưng rồi thất bại tại trận Chung kết World Cup 1998. Kết quả tồi tệ đó tiếp tục tái diễn ở 2 kỳ Cúp thế giới gần nhất tại Đức 2006 và Nam Phi 2010, sau khi Brazil vô địch Confed Cup.

Còn lần thứ 4 này thì sao? Một dấu hỏi tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro rất cao. Dù thi đấu thăng hoa khi đánh bại Tây Ban Nha 3-0 trong trận chung kết và đang thể hiện sức mạnh khủng khiếp, nhưng câu chuyện của 1 năm sau biết đâu lại khác. Đừng để kịch bản tái hiện giống như kỳ World Cup 1998 khi niềm hy vọng vàng Ronaldo “béo” gặp phải chấn thương. Và hy vọng trong lần vô địch Confed Cup lần thứ 4, Brazil sẽ không gặp trở ngại gì.
Tấn Việt | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục