3 sai lầm khiến Italia ôm hận về nước

13:57 Thứ ba 03/07/2012

Italia đã không thể có lần thứ 2 vô địch Euro dù thời gian chờ đợi của họ cũng “dài đằng đẵng”, tới nay đã 44 năm. Vậy đâu là nguyên nhân khiến đoàn quân áo Thiên thanh bỏ lỡ đi cơ hội đăng quang ấy...

Việc Italia hòa trước TBN trong một thế trận khá tốt tại vòng bảng, cũng như sự tiến bộ của đội bóng này qua từng trận đấu đã khiến cho rất nhiều sự kỳ vọng vào việc Azzurri sẽ chiến thắng trước TBN ở trận chung kết, nhưng không những chẳng làm được điều đó, ngược lại Italia đã phải nhận thảm bại tới 0-4 và cay đắng nhìn đối thủ đăng quang.

Thất bại 0-4 là điều đắng cay lớn với các tifosi

Dù người Italia khó có thể trách cứ thày trò Prandelli về những gì họ đã cống hiến ở giải đấu này. Nhưng các tifosi có thể tiếc nuối, bởi dù sao Italia cũng có cơ hội vô địch, nhưng họ đã không thể tận dụng để có được vinh quang. Có ít nhất 3 nguyên nhân khiến cho Italia phải thua thảm trước người Italia.

Lựa chọn đội hình và thay người sai lầm

Prandelli cũng đã có kinh nghiệm đối đầu với Tây Ban Nha khi hai đội bóng gặp nhau ở vòng bảng, nhưng dường như điều đó không giúp ông tìm ra giải pháp để đối chọi lại tới tiki-taka của đội bóng xứ bò tót. Không những thế, dường như chiến lược gia được bình chọn xuất sắc nhất Euro 2012 đã lựa chọn đội hình ra sân có vẻ không được chuẩn.

So với đội hình ra đá với Đức ở bán kết, Prandelli đã để Abate đá thay Balzaretti bên hành lang cánh phải và để Chiellini tiếp tục đá bên hành lang cánh trái. Đây là một sự mạo hiểm không cần thiết, đầu tiên phải nói đến khả năng bứt tốc của Chiellini, rõ ràng anh không phải mẫu cầu thủ nhanh nhẹn, về tốc độ anh thua Balzaretti.

Và để đối chọi lại với khả năng phối hợp nhuyễn của TBN, Italia cần những cầu thủ nhanh nhẹn. Bên cạnh đó, Prandelli đã biết Chiellini không thật sự khỏe mạnh trước khi trận chung kết diễn ra, nhưng vẫn liều để anh đá chính. Kết quả là Chiellini không thể cản được Fabregas tạt bóng để Silva mở tỷ số và rồi cũng sớm rời sân do căng sức để chạy đã khiến anh tái phát chấn thương.

Sự sắp xếp và thay người của Prandelli có vẻ không thật hợp lý

Ngoài việc không hợp ký khi để Chiellini phải ra sân ngay từ đầu, Prandelli không đúng khi lựa chọn Montolivo cho đội hình ra sân. Đức và Tây Ban Nha khác nhau hoàn toàn, dù đội tuyển xứ bò tót không thật thuyết phục trước trận chung kết, nhưng đó chỉ đơn giản là ở khả năng của hàng công, ở những con người đá ở vị trí tiền đạo chứ không phải nằm ở phía tiền vệ trở xuống.

Đức đã không thể tổ chức tấn công trước Italia, nhưng người Italia không thể vác nguyên sơ đồ đó “đi gặp” TBN. Người Italia cần nhiều chất thép hơn cho tuyến giữa để giảm tải áp lực cho tuyến hậu vệ, như thế khung thành của Buffon với có thể được an toàn trước tiki-taka của người TBN. Nói cách khác người Italia cần phải chơi với sơ đồ phòng thủ phản công chặt chẽ.

Có lẽ việc Prandelli để Motta ngồi ngoài là do anh vẫn chưa bình phục chấn thương. Tuy nhiên quyết định đưa anh vào thay cho Montolivo ở phút 57 là việc làm khá nhạc nhiên, vì thời điểm đó Italia đang bị dẫn trước 2-0 và họ cần nhiều cầu thủ có khả năng tổ chức tấn công hơn, hoặc trực tiếp tham gia tấn công tốt hơn một tiền vệ nặng về khả năng thủ như Motta.

Thậm chí, Motta còn là cầu thủ được vào sân cuối cùng của tuyển Italia. Quyết định của Prandelli nhanh chóng được đáp trả khi chỉ 4 phút sau khi vào sân Motta tái phát chấn thương và từ phút 61, Italia chỉ còn chơi với 10 người. Chính việc chơi thiếu người này đã khiến Italia bị TBN xé toang mành lưới tới 2 lần nữa và đưa trận chung kết trở thành trận đấu có cách biệt thắng thua lớn nhất tại Euro 2012.

Đấu pháp không chuẩn

“Đặc sản” của Italia ở hàng thủ, nhưng dường như Prandelli lại cho các cầu thủ chơi tấn công ngay từ đầu trong trận đấu với TBN. Nhìn lại chặng đường mà Italia đã đi tại Euro đến trước trận chung kết, có thể khẳng định đây là sở đoản của Italia. Và thường thì ít khi các đội bóng chơi tốt với sở đoản, Italia thì giờ đã biết rõ điều đó.

Italia thiếu đấu pháp đa hướng trong trận đấu với italia

Prandelli cũng không định hình được lối chơi đa chiều hướng cho tuyển Italia ở trận đấu mang tính chất quyết định vận mệnh. Từ lối chơi tấn công rồi đến khi bị TBN dẫn bàn, Italia dồn lên nhưng rất bế tắc trước lối chơi áp sát ngay từ sân đối phương mà các học trò của Del Bosque áp dụng và họ cứ thiếu đột biến như vậy cho đến khi bị thiếu người và bị đối phương ép lại.

Bên cạnh đó, những quyết định thay người của Prandelli cũng khó hiểu. Ngoài Balzaretti vào sân theo diện bắt buộc thì việc Motta và Di Natale vào sân để thay cho Moltolivo Cassano là không hợp lý vì chắc chắn họ sẽ đem đến lối chơi mạch lạc hơn cho tuyển Italia. Italia cần làm mới sức công thì những Nocerino hay Diamanti vào sân sẽ là phù hợp hơn.

Hàng công quá thiếu

Balotelli được ngợi ca như anh hùng của Italia ở trận đấu với Đức. Tin tưởng anh không sai với Prandelli, nhưng tuyển Italia sẽ ra sao nếu tiền đạo này tịt ngòi. Thực tế Balotelli đã chơi rất tệ trong trận chung kết, anh không có lấy nổi một cơ hội khiến Cassillas phải trổ tài, nhưng Prandelli cũng không còn người để thay thế.

Vậy câu hỏi đặt ra là Fabio Borini và Sebastian Giovinco đến Euro để làm gì. Prandelli đã liều lĩnh khi chỉ mang một mình Balotelli là tiền đạo cắm thực thụ đến với Euro và sự phụ thuộc đó đã khiến Italia giảm thiểu đi sức mạnh. Sự thật lúc Italia cần thêm một tiền đạo cắm, chẳng ai có thể vào sân, bởi thế ngay trận đầu tiên bị đối phương dẫn bàn, đội bóng này đã không thể gượng dậy nổi.
Phù Sa | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục