Joshua Zirkzee đăng mắc kẹt tại Manchester United.
Khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng đang đến gần, một thông tin gây xôn xao phòng thay đồ Manchester United là tiền đạo Joshua Zirkzee đang tìm kiếm lối thoát. Dù việc để một cầu thủ tấn công ra đi giữa mùa giải có vẻ đi ngược lại logic về chiều sâu đội hình, nhưng khi phân tích sâu hơn, việc HLV Ruben Amorim chấp thuận yêu cầu này không chỉ hợp lý, mà còn là một bước đi chiến lược và cần thiết.
Việc chia tay Zirkzee được củng cố bởi ba lý do vững chắc: chiến thuật, nhân sự và sự công bằng đối với sự nghiệp của chính cầu thủ.
1. Nhân sự: Giải phóng vị trí cho “viên ngọc” Chido Obi
Lý do thuyết phục đầu tiên để Man Utd tự tin chia tay Zirkzee đến từ chính lò đào tạo của họ: tài năng trẻ Chido Obi. Nỗi lo về việc thiếu một phương án dự phòng trên hàng công sẽ được giải tỏa bởi sự trỗi dậy mạnh mẽ của tiền đạo 17 tuổi này.
Obi không chỉ là tiềm năng trên giấy tờ; anh đã chứng minh giá trị qua từng cấp độ trẻ và gần đây nhất là bàn thắng vào lưới đội một của Rochdale. Việc đôn Obi lên đội một không phải là một canh bạc, mà là sự tiếp nối truyền thống tin dùng "cây nhà lá vườn" của Man United.
Để một tài năng như Obi tiếp tục thi đấu ở cấp độ học viện trong khi đội một cần một vai trò mà anh có thể đảm nhận là một sự lãng phí. Trao cho Obi cơ hội hít thở bầu không khí Ngoại hạng Anh, dù chỉ với tư cách dự bị, sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ cho sự phát triển, đồng thời giải phóng một vị trí mà không cần tốn kém trên thị trường chuyển nhượng.
2. Chiến thuật: Zirkzee không phù hợp trong hệ thống Amorim
Thứ hai, và có lẽ là quan trọng nhất, Joshua Zirkzee đang dần trở nên lạc lõng trong cuộc cách mạng chiến thuật của Ruben Amorim. Sự thành công của Man United gần đây, đặc biệt là chiến thắng trước Liverpool, được xây dựng trên một hệ thống tấn công linh hoạt, không phụ thuộc vào một tiền đạo cắm cổ điển.
Joshua Zirkzee không có chỗ đứng trong hệ thống của HLV Ruben Amorim.
Sơ đồ với Matheus Cunha chơi cao nhất, được hỗ trợ bởi sự cơ động của Mason Mount và Bryan Mbeumo, đã chứng minh hiệu quả. Lối chơi này đòi hỏi sự di chuyển thông minh, khả năng liên kết và pressing cường độ cao – những phẩm chất mà Zirkzee, một trung phong truyền thống, chưa thể đáp ứng.
Màn trình diễn mờ nhạt của anh trong trận gặp Brighton, nơi chân sút người Hà Lan mắc lỗi cả trong tấn công lẫn phòng ngự, là minh chứng rõ ràng. Man United đã tìm thấy công thức chiến thắng mới, và công thức đó không có tên Zirkzee. Việc giữ lại một cầu thủ không phù hợp với triết lý của HLV chỉ tạo ra sự gượng ép.
3. Công bằng: Tôn trọng giấc mơ World Cup
Cuối cùng, để Zirkzee ra đi là một hành động thể hiện sự tôn trọng và công bằng. Cầu thủ 24 tuổi người Hà Lan đang ở giai đoạn quan trọng của sự nghiệp, khao khát được thi đấu thường xuyên để giành lại một suất trong đội tuyển quốc gia tham dự World Cup.
Việc giữ Zirkzee lại trên băng ghế dự bị không chỉ làm thui chột tài năng mà còn dập tắt giấc mơ lớn nhất của anh. Zirkzee đã nỗ lực cải thiện bản thân, nhưng nếu anh không còn nằm trong kế hoạch, việc CLB tạo điều kiện cho anh tìm kiếm một bến đỗ mới là điều đúng đắn. Đây không phải là thất bại, mà là sự thừa nhận rằng con đường của họ không còn giao nhau, và một cuộc chia tay trong êm đẹp sẽ tốt cho tất cả.
Việc bán Joshua Zirkzee vào tháng Giêng không phải là dấu hiệu của sự khủng hoảng, mà là một quyết định sáng suốt. Đó là một cuộc chia tay mà Man United nên chủ động thực hiện để tối ưu hóa cả về chiến thuật và nhân sự.

















