3 điểm và những câu chuyện

19:39 Thứ bảy 13/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Mỗi một trận thắng mang lại cho đội bóng 3 điểm. Điều đó chẳng phải là điều gì xa lạ và lớn lao trong thế giới bóng đá. Nhưng có đôi khi, cái gọi là tầm thường đó lại vượt qua cái sự tầm thường của mình.

Đã khá lâu rồi người ta mới lại thấy AC Milan đứng giữa bảng xếp hạng Serie A và cũng khá lâu rồi sân chơi Châu Âu không có mặt họ. Đó là hậu quả tất yếu của việc AC Milan lần lượt mất đi những cầu thủ xuất sắc của mình nhằm đứng vững trong cuộc khủng hoảng về kinh tế. Trong bức tranh u ám đó, cựu tiền đạo của CLB là Inzaghi lãnh nhiệm vụ lèo lái đội bóng trong mùa giải mới. Nhưng kinh nghiệm của tiền đạo khét tiếng một thời tại Serie A này trên băng ghế chỉ đạo là quá ít ỏi nên chẳng có gì quá bất ngờ khi đội chủ sân San Siro thua liểng xiểng trong đợt giao hữu trước mùa giải.

Nhiều hoài nghi hướng đến Inzaghi và người bi quan cho rằng CLB lại phải đối mặt với cơn khủng hoảng mới. Nhưng rồi họ đã có 3 điểm ngay trong trận mở màn Serie A. Chỉ 3 điểm thôi, chỉ là trận thắng đầu tiên của chặng đường dài nhưng nó giúp AC Milan và Inzaghi tự tin hơn rất nhiều, CĐV cũng có thêm cơ sở để hy vọng.

Real Madrid đã thua trận gần nhất tại La Liga theo cái cách không ai ngờ: dẫn 2-0 rồi thua ngược 2-4. Nhưng đó không chỉ là việc đánh rơi 3 điểm mà trận thua đó gợi lên rất nhiều điều. Real Madrid đã rất tự tin khi bán đi Di Maria và Alonso – 2 trong số những người chơi tốt nhất mùa qua – để rồi Real mất đi tính hiệu quả và chắc chắn vốn có. Dù HLV Ancelotti không cho rằng đội mình thua bởi vắng hai cầu thủ kia nhưng ai cũng nhận ra (thậm chí là thấy từ trước) Real Madrid đã đánh mất sự cân bằng khi để Alonso và Di Maria ra đi.

Nếu trận thua của Real Madrid chỉ khiến họ mất 3 điểm thì trận thua của Bồ Đào Nha khiến cho HLV trưởng Bento mất chức (dù là ông từ chức). Tại Châu Âu, Bồ Đào Nha dù sao vẫn được đánh giá cao hơn Albania rất nhiều. Sau thất bại muối mặt tại World Cup 2014, người hâm mộ Bồ Đào Nha đã rất thất vọng lắm rồi cho nên trận thua trước Albania tại vòng loại Euro 2016 càng xát muối vào nỗi đau của CĐV nước này. Cho nên dù chỉ mới bắt đầu chiến dịch vòng loại Euro 2016 nhưng HLV Bento đã từ chức sau khi đội nhà không có được 3 điểm.

3 điểm đó cũng là mục tiêu mà Manchester United đang hướng đến ở vòng đấu thứ 4 Premier League. Thật khó hiểu là một đội bóng có nhiều ngôi sao và một HLV lão làng là Louis Van Gaal vẫn chỉ biết thua và hoà trước những đối thủ nhược tiểu, đến nỗi chỉ có 2 điểm sau 3 trận đấu. CĐV Man United không khỏi chạnh lòng khi ngày ngày trên báo chí người ta cứ đặt ra câu hỏi là “bao giờ Man United sẽ thắng?”. Trớ trêu thay cái điều vốn hết sức bình thường thời Sir Alex giờ trở nên khó khăn vô cùng. Trong cuộc đấu với QPR, nhiệm vụ của Man United không ngoài việc có trọn 3 điểm. 3 điểm để không bị đối thủ bỏ quá xa, 3 điểm để có lại niềm tin, 3 điểm để tạo đà tiến lên.

Thế mới thấy, 3 điểm không chỉ là việc thắng thua của một trận đấu mà đôi khi nó phản ánh nhiều vấn đề của đội bóng. 3 điểm có thể mở ra những hy vọng mới nhưng cũng có thể khép lại một hướng đi.

Hoàng Thông | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục