17h00 ngày 07/08, Đồng Tâm Long An vs Vissai Ninh Bình: Chiến đấu vì Cúp

08:00 Thứ tư 07/08/2013

HLV Nguyễn Văn Sỹ khẳng định V.NB phải chiến đấu và chiến thắng để ít nhất cũng vớt vát một mùa giải thất vọng nữa. Trong khi đó, Chủ tịch kiêm GĐĐH Võ Thành Nhiệm của ĐT.LA cũng chắc như đinh đóng cột: ĐT.LA sẵn sàng lên ngôi vô địch. Vậy còn chờ gì nữa?

Từ ít nhất 3 tuần đổ lại đây, các thông tin về ĐT.LA nhan nhản trên mặt báo nhờ sự hồi sinh không tưởng dưới triều đại HLV Ngô Quang Sang, người thế vai HLV Marcelo Juleta trong cabin BHL ĐT.LA kể từ vòng 16 V-League 2013. Cụ thể, nếu hàng phòng ngự của “Gạch” để thủng lưới 2 bàn, tuyến đầu sẽ ghi 3 bàn và nếu lại thua 3 bàn, họ sẽ tìm được 4 bàn gỡ.

Cứ như thế, ĐT.LA lần lượt vượt qua các đối thủ như XM V.HP, K.KG và mới đây nhất, vòng đấu thứ 18, thầy trò HLV Ngô Quang Sang đã quật ngã chính V.NB ngay tại Hoa Lư, ở thế bị dẫn 2 bàn cách biệt sau 40 phút đầu trận. Có người đã nói, “Gạch” may mắn, nhưng may mắn rõ ràng chỉ đến với những ai biết nỗ lực, vượt khó, có lòng quả cảm và trái tim rực lửa.

V.NB (trái) liệu có đòi được nợ ở sân Long An? Ảnh: VSI

Vào thời điểm đó, V.NB ở đâu trong những tính toán của chủ thể và của phần còn lại? Quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn cứ lơ lửng trên cành cây, chẳng biết đâu là điểm bám. Họ thắng đấy (ít thôi), nhưng cũng có thể thua hoặc hòa ngay được, dù có tạo được lợi dẫn đến 2 bàn cách biệt. “Chúng tôi thực sự không còn gì để mất nữa”, vị HLV trẻ người gốc Nam Định chia sẻ.

Tồn tại lớn và rõ nhất của V.NB rõ ràng là hệ thống phòng ngự. Họ liên tục mắc sai lầm và thường mất tập trung ở nửa cuối hiệp 2. Rất nhiều những bàn thua đã đến trong khoảng thời gian này, khiến V.NB đánh rơi các chiến thắng, thậm chí còn thua ngược. Trong khi đó, tuyến đầu ngoài Mạnh Dũng và Moussa luôn nỗ lực, còn Timothy quá vô trách nhiệm nên xem như vô hại.

4 ngày, 2 lần đụng độ. Trận đấu ở Hoa Lư (tạm cho là lượt đi), V.NB ôm hận. Vậy kịch bản nào cho cuộc đối đầu (cứ gọi là lượt về) vào chiều nay? V.NB sẽ lại dồn lên vây hãm, để rồi hở sườn và đấy là cơ hội cho những mũi công như Việt Thắng, Campos khoan vào. Thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ não nề rời Cúp QG, khi cửa thiên đường chỉ còn cách họ một bước chân.

Đó là các tình huống giả tưởng mà TT&VH đưa ra và với tình hình hiện tại, chẳng có gì để đảm bảo nó không đến. “Các cầu thủ của tôi đang trong chiến dịch săn tiền thưởng, nên họ sẽ không từ chối thêm một hay vài trận thắng nữa. Vô địch Cúp QG cũng có giá tiền tỷ (từ BTC giải đấu), lại thêm 500 triệu đồng nữa của Cty, vậy tại sao phải từ chối”, vẫn lời ông Nhiệm.

Theo đó, người em út trong gia đình nhà họ Võ, với ông anh Võ Quốc Thắng, nguyên Chủ tịch CLB ĐT.LA và là đương kim Chủ tịch HĐQT VPF, đã mách nước cho BTC. “Tôi nghĩ kể từ năm sau, BTC V-League và Cúp QG nên giảm tiền thưởng cho chức vô địch xuống, để phần đó dành cho hỗ trợ các CLB đại diện Việt Nam thi đấu AFC Cup sẽ có lý hơn”. Quả là rất có lý!

Sẽ không có chuyện nhường nhịn và theo chính thông tin của người trong cuộc, chẳng có sự vay trả nào ở đây cả, trong các trận đấu của ĐT.LA suốt chiều dài lịch sử, kể từ khi “Gạch” bước lên chuyên. “Ngay cả khi phải xuống hạng, như V-League 2011, chúng tôi xác định sẽ làm lại, chứ chẳng xin ai bao giờ”, ông GĐĐH Võ Thành Nhiệm quả quyết.

Rõ là “Gạch” đang trên đà hưng phấn, nên chỉ cần một “nốt trầm”, sẽ phá hỏng bao nỗ lực. Bóng đá vẫn được ví như cái sân khấu 4 mặt và ở đó, các cầu thủ có nhiệm vụ chứng minh năng lực chơi bóng, cũng như năng lực chinh phục, thay vì quá bận tâm vào những câu nói, phát biểu hay sự hào nhoáng. Nhiều người tin rằng, sẽ lại thêm một chiến thắng nữa cho ĐT.LA.

Cứ chờ xem!

Dự đoán: 2-2 (V.NB thắng penalty)
Tuỳ Phong | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục