10 cầu thủ chỉ chơi hay trong màu áo tuyển quốc gia

21:43 Chủ nhật 28/12/2014

(TinTheThao.com.vn) – Tờ Top 10 slides vừa liệt kê ra 10 cầu thủ chơi hay trong màu áo Đội tuyển quốc gia nhưng lại không thể hiện được quá nhiều tại cấp độ câu lạc bộ.

10. Ron Vlaar – Hà Lan

Ron Vlaar là trụ cột của Hà Lan tại World Cup 2014. Chính anh đã “bắt chết” Lionel Messi và tất cả các cầu thủ Argentina tại trận bán kết và Hà Lan chỉ chịu thua trên loạt sút 11m cân não. Ron Vlaar đã cho thấy sự tự tin trong các pha xử lý bóng, anh phát huy rất tốt điểm mạnh về thể hình, thể lực cũng như khả năng đọc tình huống. Tuy nhiên, trong màu áo Aston Villa anh lại không đóng góp gì nhiều. Nhiều khả năng, Ron Vlaar sẽ rời Villa Park ở thị trường chuyển nhượng tháng Giêng.

9. Joel Campbell - Costa Rica

Khi Costa Rica rơi vào bảng đấu tử thần với Italia, Anh và Uruguay tại World Cup 2014, người hâm mộ và các chuyên gia đều cho rằng họ sẽ bị loại. Nhưng Costa Rica đã lọt vào tới vòng tứ kết. Keylor Navas và Bryan Ruiz là những cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng những đóng góp của Joel Campbell là không hề nhỏ. Tuy nhiên tại câu lạc bộ Arsenal, Joel Campbell lại chưa được HLV Arsene Wenger tin dùng.

8. Asamoah Gyan - Ghana

Tiền đạo 29 tuổi là một trong những cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho ĐTQG Ghana, với 86 trận đấu và ghi được 45 bàn thắng. Asamoah Gyan là mẫu tiền đạo thi mạnh mẽ và đầy tốc độ, là trụ cột của đội bóng được mệnh danh “Ngôi sao đen”. Mặc dù thi đấu thành công trong màu áo ĐTQG, nhưng Gyan đã không để lại một dấu đáng kể nào ở cấp độ CLB.

7. Giovani Dos Santos – Mexico

Tiền vệ 25 tuổi là một trong những cầu thủ nổi bật của Mexico. Anh giành quả bóng bạc tại giải U17 thế giới vào năm 2005, cùng Mexico vô địch thế vận hội London năm 2012 và được bình chọn cầu thủ trẻ xuất sắc thứ 3 tại World Cup 2010. Tuy nhiên, Giovani Dos Santos đang phải vật lộn để thể hiện năng lực của mình ở cấp độ CLB. Dù là một sản phẩm của La Masia, được ví von là 'Ronaldinho mới ", nhưng có lẽ đó một giấc mơ không bao giờ không bao giờ thành hiện thực.

 6. Mesut Oezil – Đức
 
Tiền vệ 26 tuổi là trụ cột của hàng tiền vệ Đức với kỹ thuật điệu luyện và nhãn quan chiến thuật sắc bén, khả năng kiến tạo tuyệt của Ozil là một trong những yếu tố giúp đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014. Oezil rất quan trọng khi chơi cho Real Madrid, tuy nhiên, anh lại không làm được điều tương tự tại Arsenal khi chuyển đến đây vào mùa giải năm ngoái. Những đóng góp của anh quá nhỏ so với sự kỳ vọng của người hâm mộ. Có lẽ, Premier league không phải giải đấu phù hợp cho anh.

5. Lukas Podolski – Đức
 
Một cầu thủ Đức nữa nằm trong danh sách này là Lukas Podolski. Anh đã ra mắt trong màu áo tuyển Đức từ năm 2004 và thường xuyên được ra sân thi đấu. Anh đã có 121 trận đấu, ghi được 41 bàn thắng cho “Cỗ xe tăng”. Tuy nhiên, ở cấp độ câu lạc bộ, Podolski lại không thể hiện được quá nhiều. Mùa giải này, vị trí của anh chủ yếu là trên băng nghế dự bị tại Arsenal.

4. Guillermo Ochoa – Mexico
 
Thủ môn người Mexico đã trở thành cái tên “hot” ngay lập tức trên thị trường chuyển nhương sau World Cup 2014. Guillermo Ochoa từ là một thủ môn vô danh trở thành người hùng của "El Tri". Mexico lọt vào 1/8  nhờ công rất lớn của anh, đặc biệt màn trình diễn siêu hạng trong trận gặp Brazil ở vòng bảng. Tuy nhiên, anh lại không được tin dùng trong màu áo Malaga khi chuyển đến đây hồi mùa hè.

3. Robert Vittek - Slovakia

Tiền đạo người 32 tuổi từng gây nên cơn sốt tại World Cup 2010. Anh ghi bàn gỡ hòa trong trận đấu với New Zealand, lập cú đúp trong trận đấu với Italy và ghi bàn vào lưới Hà Lan. Tuy nhiên, anh lại không làm được điều tương tự tại CLB dù đó là những CLB vô danh.

2. Nicklas Bendtner – Đan Mạch

Từng được đánh giá là cầu thủ triển vọng nhưng Nicklas Bendtner đã không để lại quá nhiều dấu ấn tại câu lạc bộ. Anh ghi được 41 bàn thắng trong 171 trận cho Arsenal kể từ khi gia nhập vào năm 2005. Có lẽ anh nổi tiếng hơn bằng những trò hề và sự cố ngoài sân cỏ. Dù không được tin dùng trong màu áo CLB nhưng anh chơi khá hay khi được gọi vào Đội tuyển quốc gia.

1. Fernando Torres – Tây Ban Nha

Từ khi chuyển đến chơi cho Chelsea vào tháng Giêng năm 2011 với cái giả kỷ lục 50 triệu bảng, Torres luôn bị xem là món hàng hớ của The Blues. Nhưng tại đội tuyển quốc gia, “El Nino” luôn là chân sút đẳng cấp. Anh đã ghi bàn thắng trong trận chung kết Euro 2008, đã giành Chiếc giày vàng cả ở Euro 2012 và 2013 FIFA Confederations Cup.

(Bạn đọc: Nguyễn Văn Lực)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục