Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Đối thủ tiếp theo của Tây Ban Nha ở vòng 1/8 là Mexico. Đại diện của khu vực CONCACAF chỉ giành vé khi nằm trong 4 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất vòng bảng. Được đánh giá cao khi xếp cùng bảng D với Hy Lạp, Paraguay và Mali nhưng Mexico đã gây thất vọng lớn khi chỉ có được 1 trận thắng ở lượt cuối cùng trước đối thủ yếu nhất bảng Mali. Chính việc vượt qua đội bóng châu Phi đã giúp đội quân của HLV Sergio Almaguer vượt qua các đối thủ xếp thứ 3 khác để vào vòng 1/8. Rõ ràng, Mexico rất khó làm nên bất ngờ với những gì đã thể hiện khi đối đầu với họ là một Tây Ban Nha chưa một lần mất điểm dù chung bảng với Pháp cũng được đánh giá rất cao.
![]() |
João Cancelo và Gerard Deulofeu |
Ngoài ra, Iraq cũng là cái tên được chờ đợi ở vòng 1/8. Đội bóng châu Á đã bất bại sau 3 lượt trận và đi tiếp với tư cách đầu bảng E, nơi có sự hiện diện của các đội mạnh như Anh, Chile, Ai Cập. Đối thủ của Iraq tại vòng 1/8 là đội á quân Nam Mỹ, Paraguay. Đây hẳn là thuốc thử liều cao cho sức mạnh của thày trò HLV Hakeem Shakir.
Bên cạnh đó, đội chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ gặp Pháp cũng là cặp đấu nhận được nhiều sự chú ý. Cả 2 đội vượt qua vòng bảng không thực sự thuyết phục khi đều đứng thứ 2 tại bảng của mình nhưng họ sở hữu nhiều tài năng đáng chú ý như Paul Pogba của Pháp hay Salih Ucan bên phía chủ nhà.
Thất vọng nhất vòng bảng phải kể đến Anh. Họ tiếp tục đi theo vết xe đổ của các đàn anh U21 tại giải vô địch U21 châu Âu vừa qua khi sớm phải nói lời tạm biệt ngay sau vòng bảng. Tại Thổ Nhĩ Kỳ năm nay, thày trò HLV Perter Taylor không giành nổi một chiến thắng nào. Ở lượt trận cuối, trong tình thế buộc phải giành chiến thắng nếu muốn giành vé đi tiếp, Anh lại gây thất vọng lớn khi thất bại 0-2 trước Ai Cập và đành nói lời rời giải trong tủi hổ. Rõ ràng, nếu lấy thành tích của các đội trẻ như U21 và U20 làm thước đo, tương lai bóng đá Anh quả thật rất mù mịt.