Với những màn trình diễn chói sáng từ đầu giải đấu đến giờ, cả Brazil và TBN đều xứng đáng góp mặt trong trận đấu cuối cùng tại Confed Cup năm nay. Nếu như Brazil toàn thắng tất cả cả trận đấu thì TBN cũng đã bất bại, với chỉ 1 trận hòa trong 120 phút trước Italia tại bán kết. Xét về phong độ, Brazil có phần nhỉnh hơn khi họ đã thể hiện được sức mạnh, bản lĩnh lẫn ý chí chiến đấu để vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Trong khi đó, TBN đã thi đấu có phần bế tắc trước Azzurri trong suốt 120 phút và chỉ giành quyền đi tiếp nhờ pha đá hỏng penalty của Bonucci ở lượt sút thứ 7. Tuy nhiên, công bằng mà nói, La Roja vẫn được đánh giá cao hơn trong cuộc đại chiến rạng sáng mai khi họ sở hữu một dàn sao đồng đều, ăn ý và đã cùng nhau trải qua rất nhiều trận đánh lớn như thế này.
Trước khi giải đấu bắt đầu, người ta đã thực sự lo ngại cho đội chủ nhà Brazil khi họ liên tục có những trận đấu giao hữu đáng thất vọng dưới thời tân HLV Felipe Scolari. Tuy nhiên, trái hẳn với sự lo âu từ NHM, Selecao không những đáp ứng được sự kì vọng, mà còn thể hiện được một lối chơi thuyết phục, chắc chắn trong phòng ngự và sắc bén trong tấn công. Brazil trong tay Scolari hiện tại đã không còn thi đấu quá hoa mỹ, cũng không có những vũ điệu Samba cháy bỏng trên sân cỏ, mà thay vào đó, là sự đơn giản và thực dụng đến đáng sợ. Đã qua rồi cái thời Ronaldo một mình dốc bóng qua hàng loạt hậu vệ đối phương để ghi bàn, hay những pha xử lí đậm chất bóng đá đường phố của Ronaldinho.
Brazil bây giờ là những pha lao vào đá bồi chuẩn xác của Fred, là những cú sút xa hay đánh đầu hiệu quả của Paulinho, là những cú volley "thần sầu" chớp nhoáng của Neymar. Tóm lại, Selecao ngày nay chẳng khác gì một đội bóng châu Âu. Có thể thấy ngay sự thay đổi trong lối chơi của Brazil khi nhìn vào Neymar, vũ công Samba cuối cùng còn sót lại trong đội hình Selecao. Neymar-Brazil khác hẳn so với một Neymar-Santos thích vẽ vời, lạm dụng kĩ thuật cá nhân và thi đấu rất ích kỉ. Neymar-Brazil bây giờ không những biết ghi bàn, mà còn rất chịu khó kiến tạo và là hạt nhân trong lối chơi của cả đội bóng. Brazil bây giờ không còn là đội bóng của 11 ngôi sao riêng lẻ. Dưới bàn tay của HLV lão luyện Scolari, Selecao giờ đây đã là một tập thể thống nhất, thi đấu vô cùng kỉ luật và rất khó bị đánh bại.
Nếu như Brazil đã có những bước chuyển mình tích cực trong lối chơi thì TBN vẫn giữ nguyên lối chơi tiki-taka nổi tiếng đã và đang giúp họ thống trị bóng đá thế giới với hai lần vô địch Euro liên tiếp (2008, 2012) và một lần lên đỉnh thế giới (2010). Hầu hết đội hình chính của La Roja tại Confed Cup năm nay đểu đã nếm trải vinh quang tại 3 giải đấu lớn trên và thi đấu rất ăn ý, gắn kết cùng nhau. Tuy nhiên, giống như Barcelona, lối chơi tiki-taka của TBN ngày nay đang dần bị bắt bài và không còn là bất khả chiến bại như cách đây vài năm. Hãy nhìn vào Italia và học tập. Các học trò của HLV Prandelli đã chơi một trận đấu để đời và ngẩng cao đầu rời cuộc chơi khi chỉ phải thua cuộc trên chấm luân lưu đầy nghiệt ngã. Azzurri đã gần như phá nát lối chơi của TBN trong trận bán kết, đặc biệt là trong hiệp 2 khi Italia đã có tỉ lệ kiểm soát bóng nhiều hơn TBN, một điều chưa từng xuất hiện trong vài năm trở lại đây.
Mặc dù vậy, vẫn không thể xem thường tiki-taka của đoàn quân đến từ xứ sở bò tót khi họ vẫn sở hữu trong đội hình những ngôi sao hàng đầu thế giới rải đều các tuyến như Ramos, Pique, Alba, Xavi, Iniesta hay David Silva. Chỉ cần một phút lóe sáng của một cá nhân hay một pha phối hợp đập nhả sở trường nhanh đến chóng mặt, La Roja có thể xuyên phủng mọi hàng phòng ngự, cho dù hàng phòng ngự đó được chỉ huy bởi trung vệ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, Thiago Silva. Vì vậy, dù không còn tính sát thương cao như các đây vài năm nhưng TBN vẫn là một "cỗ máy hủy diệt" không thể xem thường.
Trận đấu rạng sáng mai trên SVĐ huyền thoại Maracana được dự đoán sẽ vô cùng hấp dẫn, quyết liệt và kịch tích từ đầu đến cuối giữa hai đại diện ưu tú nhất của bóng đá Nam Mỹ và châu Âu. Dù Brazil hay TBN lên ngôi vô địch đều xứng đáng bởi những màn trình diễn thuyết phục của họ xuyên suốt Confed Cup năm nay.
Dự đoán: 2-1
Đội hình dự kiến
Brazil: Julio Cesar, Dani Alves, David Luiz, Thiago Silva, Marcelo, Gustavo, Oscar, Paulinho, Fred, Hulk, Neymar
Tây Ban Nha: Casillas, Arbeloa, Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba, Busquets, Xavi, Iniesta, David Silva, Pedro, Fernando Torres.
THỐNG KÊ NỔI BẬT
-Brazil: đầy đủ lực lượng.
-TBN: Fabregas và Soldado chấn thương nhẹ, vẫn có thể ra sân.
-Brazil là đội tham dự nhiều trận chung kết Confed Cup nhất với tổng cộng 5 lần (tính cả Confed Cup 2013) và có tới 3 chiến thắng.
-Tây Ban Nha hiện đang có 3 chiến thắng liên tiếp trong loạt sút luân lưu.
-Kể từ năm 1998 đến nay, Brazil có tất cả 5 trận đấu phải phân định thắng thua bằng loạt sút 11 mét và họ đã 4 lần giành chiến thắng.
-Brazil đã gặp Tây Ban Nha tổng cộng 8 trận, họ thắng 4 trận, hòa 2 và thua 2.
-Brazil đã có mạch 11 trận thắng liên tiếp trong khuôn khổ các kỳ Confed Cup.
![]() |
| SVĐ huyền thoại Maracana, nơi sẽ diễn ra trận chung kết rạng sáng mai. Ảnh: Internet |
Trước khi giải đấu bắt đầu, người ta đã thực sự lo ngại cho đội chủ nhà Brazil khi họ liên tục có những trận đấu giao hữu đáng thất vọng dưới thời tân HLV Felipe Scolari. Tuy nhiên, trái hẳn với sự lo âu từ NHM, Selecao không những đáp ứng được sự kì vọng, mà còn thể hiện được một lối chơi thuyết phục, chắc chắn trong phòng ngự và sắc bén trong tấn công. Brazil trong tay Scolari hiện tại đã không còn thi đấu quá hoa mỹ, cũng không có những vũ điệu Samba cháy bỏng trên sân cỏ, mà thay vào đó, là sự đơn giản và thực dụng đến đáng sợ. Đã qua rồi cái thời Ronaldo một mình dốc bóng qua hàng loạt hậu vệ đối phương để ghi bàn, hay những pha xử lí đậm chất bóng đá đường phố của Ronaldinho.
![]() |
| Brazil của Neymar sẽ giành chiến thắng? Ảnh: Internet |
Brazil bây giờ là những pha lao vào đá bồi chuẩn xác của Fred, là những cú sút xa hay đánh đầu hiệu quả của Paulinho, là những cú volley "thần sầu" chớp nhoáng của Neymar. Tóm lại, Selecao ngày nay chẳng khác gì một đội bóng châu Âu. Có thể thấy ngay sự thay đổi trong lối chơi của Brazil khi nhìn vào Neymar, vũ công Samba cuối cùng còn sót lại trong đội hình Selecao. Neymar-Brazil khác hẳn so với một Neymar-Santos thích vẽ vời, lạm dụng kĩ thuật cá nhân và thi đấu rất ích kỉ. Neymar-Brazil bây giờ không những biết ghi bàn, mà còn rất chịu khó kiến tạo và là hạt nhân trong lối chơi của cả đội bóng. Brazil bây giờ không còn là đội bóng của 11 ngôi sao riêng lẻ. Dưới bàn tay của HLV lão luyện Scolari, Selecao giờ đây đã là một tập thể thống nhất, thi đấu vô cùng kỉ luật và rất khó bị đánh bại.
Nếu như Brazil đã có những bước chuyển mình tích cực trong lối chơi thì TBN vẫn giữ nguyên lối chơi tiki-taka nổi tiếng đã và đang giúp họ thống trị bóng đá thế giới với hai lần vô địch Euro liên tiếp (2008, 2012) và một lần lên đỉnh thế giới (2010). Hầu hết đội hình chính của La Roja tại Confed Cup năm nay đểu đã nếm trải vinh quang tại 3 giải đấu lớn trên và thi đấu rất ăn ý, gắn kết cùng nhau. Tuy nhiên, giống như Barcelona, lối chơi tiki-taka của TBN ngày nay đang dần bị bắt bài và không còn là bất khả chiến bại như cách đây vài năm. Hãy nhìn vào Italia và học tập. Các học trò của HLV Prandelli đã chơi một trận đấu để đời và ngẩng cao đầu rời cuộc chơi khi chỉ phải thua cuộc trên chấm luân lưu đầy nghiệt ngã. Azzurri đã gần như phá nát lối chơi của TBN trong trận bán kết, đặc biệt là trong hiệp 2 khi Italia đã có tỉ lệ kiểm soát bóng nhiều hơn TBN, một điều chưa từng xuất hiện trong vài năm trở lại đây.
![]() |
| Hay đoàn quân La Roja sẽ tiếp tục ngự trị trên đỉnh vinh quang? Ảnh: Internet |
Mặc dù vậy, vẫn không thể xem thường tiki-taka của đoàn quân đến từ xứ sở bò tót khi họ vẫn sở hữu trong đội hình những ngôi sao hàng đầu thế giới rải đều các tuyến như Ramos, Pique, Alba, Xavi, Iniesta hay David Silva. Chỉ cần một phút lóe sáng của một cá nhân hay một pha phối hợp đập nhả sở trường nhanh đến chóng mặt, La Roja có thể xuyên phủng mọi hàng phòng ngự, cho dù hàng phòng ngự đó được chỉ huy bởi trung vệ xuất sắc nhất thế giới hiện nay, Thiago Silva. Vì vậy, dù không còn tính sát thương cao như các đây vài năm nhưng TBN vẫn là một "cỗ máy hủy diệt" không thể xem thường.
Trận đấu rạng sáng mai trên SVĐ huyền thoại Maracana được dự đoán sẽ vô cùng hấp dẫn, quyết liệt và kịch tích từ đầu đến cuối giữa hai đại diện ưu tú nhất của bóng đá Nam Mỹ và châu Âu. Dù Brazil hay TBN lên ngôi vô địch đều xứng đáng bởi những màn trình diễn thuyết phục của họ xuyên suốt Confed Cup năm nay.
Dự đoán: 2-1
Đội hình dự kiến
Brazil: Julio Cesar, Dani Alves, David Luiz, Thiago Silva, Marcelo, Gustavo, Oscar, Paulinho, Fred, Hulk, Neymar
Tây Ban Nha: Casillas, Arbeloa, Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba, Busquets, Xavi, Iniesta, David Silva, Pedro, Fernando Torres.
THỐNG KÊ NỔI BẬT
-Brazil: đầy đủ lực lượng.
-TBN: Fabregas và Soldado chấn thương nhẹ, vẫn có thể ra sân.
-Brazil là đội tham dự nhiều trận chung kết Confed Cup nhất với tổng cộng 5 lần (tính cả Confed Cup 2013) và có tới 3 chiến thắng.
-Tây Ban Nha hiện đang có 3 chiến thắng liên tiếp trong loạt sút luân lưu.
-Kể từ năm 1998 đến nay, Brazil có tất cả 5 trận đấu phải phân định thắng thua bằng loạt sút 11 mét và họ đã 4 lần giành chiến thắng.
-Brazil đã gặp Tây Ban Nha tổng cộng 8 trận, họ thắng 4 trận, hòa 2 và thua 2.
-Brazil đã có mạch 11 trận thắng liên tiếp trong khuôn khổ các kỳ Confed Cup.
Hữu Vinh |
00:00 30/11/-0001

















