02h00 ngày 28/06, Tây Ban Nha vs Italia: Azzurri quyết đòi nợ

09:12 Thứ năm 27/06/2013

Trận bán kết trong mơ giữa Tây Ban Nha và Italia tại Cofederations Cup năm nay sẽ tái hiện lại trận chung kết Euro 2012 cách đây một năm, hay thậm chí có thể liên hệ đến trận chung kết Euro U21 mới đây cũng giữa hai đội tuyển nước này. Trong cả hai trận đấu quan trọng đó, sắc đỏ của TBN đều lấn át màu xanh của Italia. Liệu đêm nay, Azzurri có đòi được nợ khi thiếu vắng chủ công Balotelli?

Tây Ban Nha đang chứng minh cho cả thế giới thấy rằng, tiki-taqua của họ vẫn chưa hết thời bằng cả 3 chiến thắng thuyết phục tại vòng bảng Confed Cup năm nay. Trái ngược với nỗi lo sợ về hàng tiền đạo yếu kém trước khi giải đấu bắt đầu khi cả Torres và Villa đều đã qua thời đỉnh cao phong độ, còn Soldado vẫn chưa đủ bản lĩnh để gánh vác trách nhiệm ghi bàn, La Roja của HLV Vicente Del Bosque đã trình diễn một thứ bóng đá vô cùng quyến rũ nhưng lại không kém phần hiệu quả. 15 bàn thắng đã được ghi bởi các ngôi sao đến từ xứ sở bò tót, trong đó, điểm sáng nhất chính là phong độ tuyệt vời của Fernando Torres, người đã có tất cả 5 pha lập công tính đến thời điểm này.

Tuy nhiên, đêm nay, trước một Italia bản lĩnh và đẳng cấp hơn hẳn những Uruguay, Tahiti hay Nigeria, TBN chắc chắn sẽ phải cẩn trọng đề phòng và không thể thoải mái triển khai ý đồ tấn công của mình. Italia của Confed Cup năm nay đã rất khác so với một Italia thua bạc nhược 4-0 tại Euro 2012 cách đây một năm. Thời điểm đó, đoàn quân của HLV Cesare Prandelli vẫn chưa là một tập thể thống nhất và ăn ý như bây giờ, với sự chỉ huy tài tình của nhạc trưởng Andrea Pirlo. Trong những trận đấu ở vòng bảng, Azzurri mặc dù vẫn chưa thể hiện được hết khả năng của mình nhưng Italia cũng đã chứng tỏ được bản lĩnh của một đội bóng lớn khi biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn bằng những chiến thắng nhọc nhằn trước Mexico và Nhật Bản.

Xavi hay Pirlo sẽ là người giành chiến thắng trong trận đấu đêm nay? Ảnh: Internet

TBN đang chiếm được ưu thế tốt hơn so với Italia trong trận chiến sắp tời khi có được đầy đủ đội hình mạnh nhất của mình. Trong khung thành, chắc chắn Iker Casillas sẽ trở lại sau khi được dưỡng sức trong trận gặp Nigeria. Một tứ vệ của Lo Roja gần như không thể có sự thay đổi với Alba - Ramos - Pique - Arbeloa. Ở khu vực giữa sân, bộ ba ngôi sao của Barcelona gồm Busquets, Xavi và Iniesta cũng là "bất khả xâm phạm" và sẽ được tin dùng trong một trận đấu lớn như thế này. Sự thay đổi (nếu có) chỉ có thể đến từ hàng công khi hiện tại HLV Vicente Del Bosque đang có rất nhiều sự lựa chọn. Với phong độ cao tại vòng bảng cùng cái duyên ghi bàn trong những đấu lớn, nhiều khả năng El Nino sẽ được lựa chọn cho vị trí cao nhất trên hàng công. Ở hai cánh, Pedro xem như đã chắc một suất đá chính, vị trí còn lại sẽ là sự cạnh tranh giữa David Silva, Juan Mata và David Villa, trong đó, ngôi sao của Man City có nhiều khả năng ra sân nhất. Với đội hình đầy đủ những tinh binh, TBN được đánh giá cao hơn trong trận bán kết 2 này.

Ngược lại, Italia lại đang phải đau đầu với những chấn thương khi mà cả Balotelli lẫn Abate đều dính chấn thương và buộc HLV Cesare Prandelli phải thay đổi chiến thuật sang sơ đồ 3-4-3. Khó khăn nhất với Azzurri lúc này là tìm được người thay thế Super Mario trên hàng công khi mà trong tay Prandelli chỉ còn hai tiền đạo khả dĩ là Gilardino và El Shaaraway. Trong đó, một người thì đã qua thời đỉnh cao từ lâu (Gilardino), còn một người thì vẫn chưa lấy lại được phong độ (El Shaarawy). Tuy nhiên, trong thế trận phòng ngự - phản công trước TBN, nhiều khả năng tốc độ và kĩ thuật của ngôi sao trẻ gốc Ai Cập sẽ được tin dùng. Bên cạnh đó, Pirlo tuy đã kịp bình phục chấn thương để tham dự trận đấu này nhưng phong độ của anh ra sao vẫn còn là một dấu hỏi. Với sơ đồ 3-4-3 mà Italia sẽ sử dụng đêm nay, nhiều khả năng sẽ có đến 7 cầu thủ Juventus được đá chính gồm thủ thành Buffon, bộ 3 trung vệ Bonucci, Barzagli, Chiellini và Pirlo, Marchisio và Giaccherini ở hàng tiền vệ.

Trận đấu đêm nay hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn và không quá chênh lệch như trận chung kết Euro 2012. TBN được đánh giá cao hơn nhưng Italia với đẳng cấp và kinh nghiệm của mình, vẫn có quyền hi vọng. Hãy cùng thưởng thức trận Siêu kinh điển của bóng đá thế giới diễn ra trên SVĐ Estádio Aderaldo Castelo và đêm nay!

Dự đoán: 2-2 (Italia thắng trong loạt sút luân lưu)


Đội hình dự kiến:

Tây Ban Nha: Casillas – Alba, Pique, Ramos, Arbeloa – Busquet, Iniesta, Xavi – Silva, Torres, Pedro.

Italia: Buffon – Chiellini, Barzagli, Bonucci – Maggio, De Rossi, Pirlo, Giaccherini – Marchisio, Giovinco, El Shaarawy.

THỐNG KÊ NỔI BẬT

- TBN: Fabregas, Soldado chấn thương.

- Italia: Balotelli và Abate vắng mặt vì chấn thương. Pirlo đã kịp bình phục. De Rossi trở lại sau án treo giò.

- Fernando Torrres đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại Confed Cup 2013 với 5 bàn thắng.

- Balotelli là châ sút tốt nhất của Italia tại giải đấu này với 2 lần lập công.
Hữu Vinh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục