Ở lượt trận thứ 2 vừa qua, Nhật Bản đã nhận lấy trận thua có phần "đau đớn" và kém may mắn trước Italia, khi từ chỗ dẫn trước 2 bàn, họ đã đối phương lật ngược thế cờ và thắng lại với tỷ số 4-3 chung cuộc. Đau đớn hơn nữa là nếu không phải vì xà ngang và cột dọc từ chối các pha dứt điểm của Okazaki và Kagawa ở những phút cuối, thì chính đoàn quân của HLV Zaccheroni mới là những người giành thắng lợi 4-3.
Nhưng đội chơi hay hơn không phải lúc nào cũng là những người thắng cuộc, và Nhật Bản buộc phải chấp nhận điều đó cùng sự thật rằng họ đã bị loại. Tuy nhiên chắc chắn các chiến binh Samurai sẽ không hề muốn trở về nhà mà không có được một món quà nào từ Brazil để dành tặng cho các CĐV, và một chiến thắng trước Mexico trong loạt trận cuối cùng diễn ra vào rạng sáng mai chắc chắn sẽ là điều mà HLV Zaccheroni cùng các học trò của mình muốn có nhất vào lúc này.
Đương nhiên đây không phải là một mục tiêu dễ dàng cho Nhật Bản, vì nên nhớ El Tri dù đã có một màn trình diễn rất tệ trước Brazil (và chính Nhật Bản cũng từng lâm vào hoàn cảnh tương tự trong trận khai mạc), nhưng qua họ cũng đã để lại không ít ấn tượng cho người hâm mộ bằng một lối chơi kiên cường và hệ thống phòng ngự được tổ chức khá tốt.
Đó là chưa kể dù có phòng độ không thật sự cao trong thời gian gần đây, nhưng Mexico vẫn có trong đội hình một Dos Santos luôn có khả năng tạo đột biến rất cao, và trước mặt cầu thủ này lại còn có một Hernández tuy khá im tiếng, nhưng cực kỳ nguy hiểm nếu đối thủ bất chợt tỏ ra "xem thường", và "bỏ quên" anh trong vòng cấm.
Với tâm lý không còn gì để mất, chắc chắn cả Mexico lẫn Nhật Bản sẽ cống hiến cho khán giả một trận cầu không toan tính, cống hiến. Và sẽ không có cái kết nào hoàn hảo hơn nếu cả hai cùng nhau rời giải sau một trận hoa có thật nhiều bàn thắng.
Dự đoán: 2-2
![]() |
| Liệu Mexico có thể kiếm được "chút quà" trước khi rời giải? Ảnh: Internet. |
Nhưng đội chơi hay hơn không phải lúc nào cũng là những người thắng cuộc, và Nhật Bản buộc phải chấp nhận điều đó cùng sự thật rằng họ đã bị loại. Tuy nhiên chắc chắn các chiến binh Samurai sẽ không hề muốn trở về nhà mà không có được một món quà nào từ Brazil để dành tặng cho các CĐV, và một chiến thắng trước Mexico trong loạt trận cuối cùng diễn ra vào rạng sáng mai chắc chắn sẽ là điều mà HLV Zaccheroni cùng các học trò của mình muốn có nhất vào lúc này.
Đương nhiên đây không phải là một mục tiêu dễ dàng cho Nhật Bản, vì nên nhớ El Tri dù đã có một màn trình diễn rất tệ trước Brazil (và chính Nhật Bản cũng từng lâm vào hoàn cảnh tương tự trong trận khai mạc), nhưng qua họ cũng đã để lại không ít ấn tượng cho người hâm mộ bằng một lối chơi kiên cường và hệ thống phòng ngự được tổ chức khá tốt.
Đó là chưa kể dù có phòng độ không thật sự cao trong thời gian gần đây, nhưng Mexico vẫn có trong đội hình một Dos Santos luôn có khả năng tạo đột biến rất cao, và trước mặt cầu thủ này lại còn có một Hernández tuy khá im tiếng, nhưng cực kỳ nguy hiểm nếu đối thủ bất chợt tỏ ra "xem thường", và "bỏ quên" anh trong vòng cấm.
Với tâm lý không còn gì để mất, chắc chắn cả Mexico lẫn Nhật Bản sẽ cống hiến cho khán giả một trận cầu không toan tính, cống hiến. Và sẽ không có cái kết nào hoàn hảo hơn nếu cả hai cùng nhau rời giải sau một trận hoa có thật nhiều bàn thắng.
Dự đoán: 2-2
Đội hình dự kiến:
Nhật Bản: Kawashima; Uchida, Konno, Yoshida, Nagatomo; Hosogai, Endō, Okazaki; Honda, Kagawa, Maeda
Mexico: Corona; Mier, Rodríguez, Moreno, Salcido; Torrado, Reyna, Santos; Zavala, Guardado, Hernández
Thông kê nổi bật:
- Nhật Bản chỉ thắng 1 trong 5 trận đấu gần nhất (hòa 1, thua 3). Tương tự Mexico cũng mới chỉ thắng 1 trong 5 trận đấu gần nhất (hòa 2, thua 2).
- Cả 2 đội đã từng chạm trán nhau 4 lần trong quá khứ. Mexico đang tỏ ra nhỉnh hơn với 3 thắng, 1 thua.
- Tính tới thời điểm này của Confed Cup 2013, Mexico mới chỉ có được vỏn vẹn 1 bàn thắng do công của Javier Hernandez (trên chấm penalty trong trận gặp Italia).
Xú |
00:00 30/11/-0001















