Liệu Ancelotti có tiếp tục? Một câu hỏi khó có lời đáp. Những ai đã từng quen với các “cơn gió” từ ngài chủ tịch, hẳn sẽ biết rằng ông là một người luôn thừa tiền, nhưng vô cùng ít kế hoạch. Thất bại trước Juventus ở Champions League đồng nghĩa với một mùa giải trắng tay giành cho Real. Nhưng nhiều người vẫn đứng sau “Carlo đại đế”. Rất đông cầu thủ đứng ra bảo vệ thầy mình. 63% độc giả của AS cũng đồng ý rằng, huấn luyện viên người Italia không nên bị sa thải. Và nó khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.
![]() |
| Ancelotti sẽ đi về đâu? Ảnh: Internet. |
Không chỉ bởi vì tôi nghĩ rằng ông ấy nên ra đi, mà còn vì thói quen của những người hâm mộ bóng đá trên thế giới, đặc biệt là tại nơi đây. Một mùa giải không danh hiệu là vô cùng tồi tệ, và tôi không tin rằng những cuộc khảo sát (tới các fan) lại cho ra kết quả như thế.
Trên đường phố và trên sân cỏ, Ancelotti đã được bảo vệ. Nhưng liệu câu lạc bộ có làm điều tương tự? Giám đốc truyền thông của Real, Butragueño từ chối làm điều đó trong cuộc phỏng vấn sau trận. Với không có bất kỳ một lời bóng gió hay xảo thuật nào để bảo vệ người thuyền trưởng của họ. Một thái độ rõ ràng. Ngày hôm qua Florentino Perez xuất hiện trước công chúng, biểu lộ thái độ dè dặt trong việc bảo vệ Ancelotti. Hoặc giả ông ấy đã làm điều ngược lại. “Đây là Real. Và chúng tôi luôn muốn nhiều hơn thế.” Quan điểm của tôi là ông ấy đang quan sát các lựa chọn khác (cho vị trí HLV), và vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Một khả năng là Ancelotti có thể ở lại, nhưng ông sẽ không được phép tiếp tục tái diễn những kế hoạch bấp bênh và mong manh như mùa giải này nữa. Lựa chọn khác, nếu Carlo rời đi, là Zidane. Nhưng nếu cựu tiền vệ người Pháp còn không giải quyết được vấn đề Odegaard, thì làm sao nắm được đội chính. Những làn sóng ngầm đang diễn ra vì sự xuất hiện của tài năng trẻ người Na Uy trong đội hình Castilla đã khiến cho Zizou mất điểm nghiêm trọng. Có thể còn những người khác, nhưng hiện tại rõ ràng Florentino vẫn chưa nhắm được ai.
Perez có thể sẽ chọn Zidane, giống như năm xưa ông chọn Lopez Caro (và thất bại). Nhưng “cơn gió độc” của vị chủ tịch cũng từng cuốn những Luxemburgo, Pellegrini và thậm chí là cả Mourinho bay mất. Liệu còn một giải pháp nào tốt hơn Ancelotti?















