Sau vòng 26 Premier League: Vở kịch chưa hạ màn

12:36 Thứ hai 23/02/2015

(TinTheThao.com.vn) - Vòng 26 Premier League khép lại bằng chiến thắng 2-0 của Liverpool trên sân Southampton rạng sáng nay (23/02). Kết quả này giúp mùa giải 2014-2015 trở nên kịch tính hơn khi thứ hạng các đội trong tốp 4 có thể xáo trộn sau mỗi vòng đấu.

Matic nhận thẻ đỏ trong trận Chelsea gặp Burnley

Trên bảng xếp hạng, Arsenal xếp thứ 3 với 48 điểm, hơn Tottenham xếp thứ 7 chỉ 4 điểm, tức 1 trận thắng và 1 trận hòa. Trong khi đó, Tottenham chỉ thua đội xếp thứ 4 là Manchester United 3 điểm. Chừng ấy dữ kiện là quá đủ để nói lên cuộc đua đến tốp 4 trong 12 vòng đấu còn lại sẽ hấp dẫn đến dường nào.

Xưa nay, người ta đã quen với khái niệm vé dự Champions Leaguelà sân chơi của những 'ông lớn' như Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester United hay Manchester City. Song, gió có thể đổi chiều ở mùa giải năm nay, bởi Tottenham và Southampton hoàn toàn có thể đe dọa vị trí của những tên tuổi lớn kia.

Rõ ràng, khái niệm đội mạnh - kẻ yếu đang bị san lấp. Khi một đội bóng bị dồn vào chân tường, họ sẽ vẫy vùng tìm cửa sống. Trên sân của Crystal Palace, Arsenal suýt trả giá khi chỉ có thể tìm được thắng lợi sít sao 2-1. Chắc chắc từ hình ảnh một Palace ngoan cường sẽ tạo ra hiệu ứng cho các đội bóng khác quật khởi.

Sau vòng 26 Premier League, người ta thấy chỉ có Manchester City, Arsenal và Liverpool tìm được niềm vui. Với Man City, họ nhen nhóm dấu hiệu “hồi sinh” khi tận dụng cơ hội Chelsea bất ngờ để Burnley cầm chân 1-1 ngay tại Stamford Bridge để thu hẹp khoảng cách với đối thủ. Trên sân nhà, City hủy diệt Newcastle với tỷ số đậm 5-0.

Chiến thắng 5 sao này cũng là cú hích tinh thần quan trọng cho The Citizens trước khi họ phải tiếp đón Barcelona ở Champions League, cũng như cảnh báo The Blues rằng: Không có chuyện City giương cờ trắng trên chặng đường cạnh tranh ngôi vô địch. Sắp tới, Chelsea mất Matic do thẻ phạt, đồng nghĩa đội bóng thành London nhiều khả năng sẽ đối mặt với không ít khó khăn.

Với Manchester City, đó là thời cơ để họ tiếp tục bám đuổi đối thủ. Trong khi đó, Manchester United gây thất vọng khi để thua Swansea. Đó là trận đấu HLV Louis van Gaal loại thẳng tay tiền đạo Radamel Falcao. Song, việc thay đổi xoành xoạch đội hình không tạo ra được những nét tích cực cho Quỷ đỏ.

Có người nói, Van Gaal đang sao chép xoay tua của Luis Enrique, HLV đang dẫn dắt Barcelona. Nhưng M.U có những cầu thủ mà Barcelona không có và ngược lại. Đáng nói, dàn sao của Barcelona hoàn toàn ăn đứt những Rooney, Di Maria hay thậm chí cả Falcao. Đã vậy, giông tố còn đón đầu M.U sắp tới khi phải sống trong bối cảnh không Van Persie, do bị chấn thương.

Thiên Yết | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục