Thật tuyệt khi 'Quỷ Đói' vùng lên

16:38 Thứ năm 03/04/2014

(TinTheThao.com.vn) - MU thường thất thế trước Barca, Barca thì ngán ngẩm Bayern. Bayern bây giờ còn mạnh hơn Bayern đã đè bẹp Barca sau hai lượt trận, trong khi MU bây giờ yếu hơn hẳn MU đã thua Barca trong hai trận chung kết ngày nào. Tuy nhiên, bất chấp những so sánh, những đong đếm dựa vào cả quá khứ lẫn hiện tại, chính MU đang suy yếu này lại khiến Bayern phải hài lòng với một kết quả hòa, khi tập thể Quỷ đỏ từ trên xuống dưới đã có trận đấu đáng nhớ nhất từ đầu mùa giải.

Đội hình vá víu và nỗ lực của các cầu thủ

11 người ra sân của MU trong trận tứ kết lượt đi đều đã có một ngày hoàn thành nhiệm vụ, trừ Giggs bởi anh quá già và chậm so với phần còn lại, không thích hợp ở trận này. Trước hết phải nói đến De Gea, đơn giản là xuất sắc. Sự tin cậy mà các fan MU từng dành cho Van der Sar bây giờ đã có người kế tục. Trước hàng công hùng hậu của đối phương, trong những khoảnh khắc nguy biến, khiến người ta bất an nhất, De Gea luôn có mặt đúng lúc, đúng chỗ, xử lý chắc chắn, gọn gàng. Robben hay Alaba với những cú sút sở trường đều đã bị De Gea từ chối, nhiều pha bóng bổng bị De Gea tóm gọn, không còn gì có thể chê trách ở anh.

Quỷ đỏ đã làm hết sức có thể trước một "Hùm xám" hùng mạnh bậc nhất châu Âu. Ảnh: Internet

Về bộ tứ phòng ngự, Ferdinand cùng Vidic bất thình lình tái hợp vào lúc mà ai cũng nghĩ họ đã ở bên kia sườn dốc và chẳng mấy nữa mà giải nghệ. Và cũng chẳng hiểu tại sao họ lại có thể chơi suốt 90 phút cứ như cả hai vẫn đang ở độ tuổi đỉnh cao. Ấn tượng hơn, Vidic còn trực tiếp ghi bàn với cú đánh đầu rất khó, gợi lại hình ảnh về người đội trưởng đẳng cấp toàn diện trước khi dính chấn thương. Cả Phil Jones lẫn Buttner đều không phải hậu vệ cánh xịn nhất của MU, thậm chí với bên ngoài họ còn không phải là ngôi sao, song với nhiệt huyết tuổi trẻ, họ đã cố hết sức để chống lại “gã hói” cùng “gã mặt sẹo”, tuy rất gian nan vì “hai gã” đều rất nhanh và tinh quái.

Fellaini khống chế bóng hơi dở, nhưng để cùng Carrick kết thành tấm lá chắn trước vòng cấm, cũng như làm “chủ công” trong mọi pha tranh chấp thì khó ai hơn anh được. Chỉ có một điểm trừ, Fellaini đã có lỗi lớn trong bàn thua khi lơ đãng không kèm người. Phía trên, Valencia và Welbeck cũng sử dụng hiệu quả tốc độ, sự càn lướt để gây khó khăn cho đội khách mỗi khi MU phản đòn, họ cũng giúp các hậu vệ bọc lót hai cánh rất tốt. Wayne Rooney vẫn thế, vẫn chạy khắp nơi để quán xuyến, xứng đáng là Quỷ đầu đàn. R10 là người đá quả phạt góc cho Vidic ghi bàn, và cũng chính là tác nhân khiến Schweinsteiger dính thẻ đỏ.

Ngoài ra, sự áp sát miệt mài ngay trên phần sân đối phương khi cần thiết của MU đã đánh đúng vào điểm yếu thích cầm bóng, chuyền ngắn của “Bayern lai tikitaka”. Thay vì phất bóng mạnh lên, Neuer cũng như các hậu vệ Bayern đã tỏ ra khá lúng túng khi cố gắng giữ quyền cầm bóng, để rồi có khá nhiều pha xử lý lỗi, vội vã, phải phá bừa bóng ra biên. Đây cũng là cách phòng thủ từ xa rất chủ động của các cầu thủ tấn công bên phía MU.

Dấu ấn của Moyes

Nhìn lại trận đấu và nhìn vào những cái tên MU có thể dùng đến, có thể thấy các phương án nhân sự và toan tính của David Moyes ngay từ đầu gần như đã là phương án tốt nhất có thể. Với mục đích đá phòng ngự phản công, cần những người có tốc độ và khả năng tranh chấp, Moyes đặt niềm tin vào Valencia hay Welbeck là chính xác. Chỉ có một điểm yếu ở Ryan Giggs, khi anh có vẻ không theo kịp trận đấu, nhưng rồi Moyes cũng thay Kagawa vào, các pha lên bóng của MU mạnh dạn hơn, khó bị mất bóng hơn, cũng như thêm một người xông xáo đuổi theo bóng.

Nani vừa khỏi chấn thương chưa có gì đảm bảo, lại là mẫu cầu thủ chơi khá cảm hứng, Januzaj còn non kinh nghiệm, hỗ trợ phòng ngự kém. Fletcher tuy cũng ổn, nhưng Moyes đã có lý khi để Fellaini chơi hết trận. Dù ai có chê bai khả năng giữ bóng, chuyền bóng, những bước chạy chậm chạp của anh, thì cần nhìn nhận rằng, nếu không có một con quái vật khổng lồ sẵn sàng chơi tay đôi trong mọi tình huống như vậy, Quỷ đỏ rất có thể đã bị dàn tiền vệ dồi dào sung mãn của Bayern phá nát khu trung lộ.

David Moyes đã có những quyết định sáng suốt để mang về một kết quả hoà tại Old Trafford. Ảnh: Internet

Vẫn khá kỳ lạ khi cảm giác rằng, cách bố trí của Moyes, cách ông thay người ở trận vừa qua có gì đó rất giống Sir Alex. Tuy đây không phải đội hình bùng nổ nhất, mạnh mẽ nhất, và có đôi chút cầu toàn, nhưng mỗi vị trí trên sân đều thể hiện được tác dụng của mình, mọi thứ đều đã được tính toán.

Việc đưa Ashley Young vào thay Buttner có vẻ “quái gở”, khi hậu vệ người Hà Lan đang chơi không tệ, và MU không còn ai thế vào chỗ đó. Nhưng, David Moyes không hề lầm khi nhìn ra nguy cơ từ Robben, Buttner đã mất quá nhiều sức để theo kèm đối thủ, trong khi cái chân trái ma thuật kia cứ thường trực đe dọa với những cú căng ngang hoặc di chuyển vào giữa rồi cứa lòng vô cùng nguy hiểm. Jones khỏe hơn, dày dạn hơn, anh đã cùng đồng đội bịt chặt hành lang trái. Còn khoảng trống phía bên kia nơi Jones bỏ lại, Valencia cũng không ngán khi phải lùi về ngăn chặn Ribery. Young thì vẫn như mọi khi, cần cù theo người, giúp cánh bên phải trở nên vững chắc. Với một Bayern cực kỳ mạnh ở hai cánh, thì dùng Young tốt hơn Nani rất nhiều, khi mà MU vẫn phải đặt việc bảo vệ khung thành lên hàng đầu.

Về cuối, David Moyes muốn dùng đến cái duyên của Chicharito. Hàng phòng ngự của Bayern không chơi số đông, khoảng trống để chạy chỗ là có, và khi đối phương “chưa quen” với Chicharito, anh có đầy đủ thể lực và sự khôn khéo để tạo bất ngờ nếu có cơ hội. Chính một pha bóng chớp nhoáng của Hạt đậu nhỏ đã buộc Javi Martinez phải phạm lỗi, nhận thẻ vàng và vắng mặt ở trận lượt về.

Những tràng pháo tay đi theo bước chân David Moyes lúc hết trận là biểu hiện của sự bằng lòng, sự mến mộ mà các cổ động viên MU dành cho ông. Trước đối thủ mạnh nhất từ đầu mùa, Moyes đã làm rất đúng, khác hoàn toàn sự bất ổn, vô phương hướng ở Premier League. Với màn trình diễn này và phong độ ở Champions League nói chung, MU cho thấy đẳng cấp của họ vẫn còn, dù không ổn định. Họ có thể gây ra nỗi thất vọng tột cùng, nhưng biết đâu đấy cũng có thể đem đến những niềm vui đột ngột. Hãy xem khi tới Đức, nơi người đồng nghiệp danh tiếng Pep Guardiola sẽ có nhiều “vũ khí mới”, Moyes sẽ phản ứng như thế nào. Nếu làm tốt và có được may mắn, rất có thể đó sẽ là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của ông.
Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục