Đội tuyển Croatia và giấc mơ tái hiện kì tích World Cup 1998

18:50 Thứ bảy 07/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Đến với World Cup 2014, tuyển Croatia có một đội hình đồng đều và khá chất lượng. Thầy trò Nico Kovac đang được NHM nước nhà kì vọng sẽ tái hiện lại kì tích World Cup 1998 trên đất Pháp.

Có lẽ trong tâm trí người dân Croatia không bao giờ quên được chiến tích thần kì đã làm được ở World Cup 1998 tại nước Pháp. Khi ấy, đội bóng áo caro đỏ trắng bất ngờ trở thành tứ đại anh hào của bóng đá thế giới khi đi đến tận vòng bán kết và giành được huy chương đồng. Đó cũng là kì World Cup thành công nhất của tuyển Croatia trong suốt chiều dài lịch sử bóng đá nước này ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bây giờ, tuyển Croatia cũng đang có lứa cầu thủ được xem là thế hệ vàng, gồm có những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới như Mario Mandzukic (Bayern Munich), Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Sevilla), hay lão tướng Ivica Olic (Wolfsburg). Ngoài ra, họ còn có những cầu thủ chất lượng ở tuyến phòng thủ như Dejan Lovren (Southampton), Dario Srna, Vedran Corluka, hay Danijel Pranjic…

Luka Modric (số 10) trong màu áo Croatia

Thực sự, nếu như thể hiện đúng phong độ thì các trụ cột sẽ đủ sức biến tuyển Croatia thành đối thủ cực kì khó chơi ở World Cup 2014. Bởi hầu hết các ngôi sao của đội bóng này đều trải qua một mùa bóng rất thành công tại châu Âu. Kể ra, Mandzukic đã giành cúp đúp danh hiệu với Bayern Munich. Modric là trụ cột để giúp Real Madrid giành Decima hồi tháng 5 vừa qua. Ivan Rakitic giúp Sevilla giành Europa League. Bên cạnh đó, thủ quân Dario Srna và tiền đạo Eduardo da Silva vừa giành chức vô địch Ukraine với Shakhtar Donetsk.

Tại World Cup 2014, Modric và đồng đội sẽ nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Brazil cùng Mexico và Cameroon. Tấm vé đi tiếp đầu tiên gần như sẽ rơi vào tay Brazil, nhưng xét về thực lực với hai đối thủ còn lại thì tuyển Croatia đủ sức giành suất còn lại. Bởi Mexico và Cameroon không có được những ngôi sao lớn và lực lượng đồng đều bằng Croatia.

Thực sự, không có gì phải bất ngờ nếu như thầy trò Nico Kovac sẽ là chú ngựa ô tại Brazil. Và không ai đánh thuế giấc mơ, nên NHM Croatia có quyền sống trong hi vọng sẽ tái hiện lại chiến tích lừng lẫy mà đội bóng nước này đã làm được tại World Cup 1998.
Văn Quốc Nhân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục