Zaragoza (0-2) Betis: Ngày vui qua mau

09:06 Thứ ba 21/02/2012

Được thi đấu trên sân nhà trước đối thủ vừa sức Betis, song Zaragoza tiếp tục chìm vào khủng hoảng cùng thất bại 0-2 và chôn chân dưới đáy BXH La Liga.

Ở vòng trước, báo giới TBN đã mô tả chiến thắng (2-0) của Zaragoza ngay trên sân Espanyol là “tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm”. Bởi đó mới là trận thắng đầu tiên của đội bóng xứ Aragon sau 16 trận chỉ biết hòa và thua. Tưởng chừng như kết quả đầy lạc quan tại Catalan sẽ là liều doping tinh thần để Zaragoza tiếp tục đà hồi sinh của mình.

Với lợi thế sân nhà, đoàn quân dưới quyền Javier Aguirre đã nhập cuộc khá tốt và tạo ra thế trận nhỉnh hơn trong 30 phút đầu tiên. Ngay ở phút thứ 6, Zaragoza đã có cơ hội khá đẹp để mở tỷ số, song Ruben Micael lại dứt điểm không đủ hiểm hóc để hạ gục Fabricio. Không lâu sau đó, đến lượt Aranda bỏ lỡ cơ hội sau đường chuyền của Lafita.

Betis đã đẩy Zaragoza lún sâu vào khủng hoảng

Mải mê tấn công, Zaragoza đã để lộ những khoảng trống nơi hàng thủ. Và chính điều này đã khiến họ phải trả giá. Khi hiệp 1 chỉ còn 5 phút, từ một pha phản công, Ruben Castro đã ghi bàn cho đội khách sau đường kiến tạo của Molina. Bàn thua như một gáo nước lạnh làm giảm đi sự hưng phấn của các cầu thủ chủ nhà.

Trong khi đó, hàng thủ Zaragoza tiếp tục thể hiện sự mất tập trung, khiến cho khung thành của Roberto Gago thường xuyên bị đe dọa bởi các chân sút đội khách, đặc biệt là Ruben Castro. Kết quả là sau 2 cơ hội bị bỏ lỡ, tiền đạo này đã hoàn tất cú đúp của mình ở phút 68. Đến lúc này, Zaragoza không còn gì để mất và buộc phải dồn toàn lực tấn công.

Tuy nhiên, trong khi hàng thủ chơi tệ hại thì hàng công cũng chẳng khá hơn. Vì thế trong hiệp 2, gần như các chân sút chủ nhà không tạo ra được cú dứt điểm ra hồn nào. Thống kê cho thấy, Zaragoza cầm bóng nhỉnh hơn (53%), song lại kém xa đối thủ về sự hiệu quả. Chính vì vậy, dù rất nỗ lực trong khoảng thời gian còn lại, đội chủ nhà vẫn không thể ghi dù chỉ 1 bàn danh dự.

Với trận thua tai hại này, Zaragoza tiếp tục “nằm im” dưới đáy BXH với chỉ 15 điểm sau 23 trận. Và hiện tại, khoảng cách giữa họ và vị trí an toàn (Villarreal) đã được nới rộng lên 11 điểm. Tất nhiên, mùa giải vẫn còn 15 vòng đấu và người Aragon vẫn còn hy vọng “sống sót”. Nhưng nếu tiếp tục thể hiện bộ mặt bết bát hiện tại, e rằng Zaragoza sẽ trở thành “nạn nhân” đầu tiên bị “tử thần” gọi tên.

Nỗi buồn của Zaragoza lại chính là niềm vui của Betis. Bởi sau chiến thắng tại Aragon rạng sáng nay, đội bóng thành Seville đã nhích lên vị trí thứ 12 với 29 điểm. Và có lẽ, Betis giờ không còn phải quá lo lắng về chuyện trụ hạng. Thay vào đó, họ đang nhen nhóm lại hy vọng được dự Europa League mùa tới.

Bàn thắng:

Betis: Ruben Castro (41’, 68’)

Đội hình thi đấu

Zaragoza: Roberto; Pablo Alvarez, Da Silva, Paredes, Obradovic; Apoño; Luis García (Barrera, min.59), Edu Oriol (Juan Carlos, min.52), Rúben Micael (Dujmovic, min.73), Lafita; Aranda.

Betis: Fabricio; Nelson, Paulao, Dorado, Nacho; Beñat, Cañas; Salva Sevilla (Matilla, min.84), Rubén Castro, Jefferson Montero (Roque Santa Cruz, min.69); Molina (Pereira, min.76).

Bảng Xếp Hạng

Vị trí   Tên đội Trận Thắng Hòa Thua G.Bàn L.Lưới H.Số Điểm
1  Real Madrid 23 20 1 2 79 21 58 61
2  FC Barcelona 23 15 6 2 68 17 51 51
3  Valencia CF 23 11 7 5 36 27 9 40
4  Athletic Bilbao 23 8 9 6 37 30 7 33
5  RCD Espanyol 23 9 6 8 26 27 -1 33
6  Atlético Madrid 23 8 8 7 32 28 4 32
7  Levante UD 23 9 5 9 32 34 -2 32
8  Rayo Vallecano 23 9 4 10 32 35 -3 31
9  Málaga CF 23 9 4 10 28 35 -7 31
10  Osasuna 23 7 10 6 26 37 -11 31
11  Sevilla FC 23 7 8 8 24 26 -2 29
12  Real Betis 23 9 2 12 27 31 -4 29
13  RCD Mallorca 23 7 7 9 23 28 -5 28
14  Getafe CF 23 7 7 9 23 30 -7 28
15  Granada CF 23 8 4 11 21 32 -11 28
16  Real Sociedad 23 7 6 10 26 34 -8 27
17  Villarreal CF 23 6 8 9 23 34 -11 26
18  Racing Santander 23 4 11 8 18 30 -12 23
19  Sporting Gijón 23 5 5 13 21 44 -23 20
20  Real Zaragoza 23 3 6 14 18 40 -22 15
Thanh Xuân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục