Yamal nổi nóng, De Jong tố Carvajal cố tình gây chuyện
Phút cuối cùng tại Bernabeu, khi trận đấu sắp kết thúc, Carvajal tiến lại gần Yamal với một hành động được cho là khiêu khích. Tình huống đó khiến cầu thủ trẻ của Barcelona nổi nóng, còn không khí giữa hai bên nhanh chóng trở nên căng thẳng.
Frenkie de Jong, người chứng kiến toàn bộ, đã lên tiếng bênh vực đàn em sau trận: “Nếu Carvajal muốn nói gì với Lamine, anh ta có thể làm điều đó riêng tư. Họ là đồng đội ở tuyển quốc gia, biết rõ nhau. Tại sao phải tạo ra cảnh đó trước hàng chục nghìn khán giả?”
Theo De Jong, phản ứng của Yamal không hề vô cớ. Suốt trận, cầu thủ 17 tuổi bị khán giả Bernabeu huýt sáo mỗi lần chạm bóng – hậu quả từ phát ngôn trước đó, khi anh ám chỉ Real Madrid “hay than phiền dù thường được trọng tài ưu ái”.
Trước trận, dư luận Madrid vốn đã “sôi sục” vì câu nói đùa của Yamal trong chương trình Kings League do Gerard Piqué tổ chức. Dù cậu chỉ đùa rằng “Real Madrid trông như một đội trong Kings League”, lời này vẫn khiến fan Los Blancos nổi giận. De Jong cho rằng truyền thông đã làm mọi chuyện nghiêm trọng hơn: “Lamine không hề xúc phạm Real. Cậu ấy chỉ nói đùa trong một chương trình giải trí. Tôi hiểu Real muốn bảo vệ hình ảnh của họ, nhưng phản ứng ấy là quá đà.”
Tạm quyền thay Hansi Flick, trợ lý Marcus Sorg cũng cho rằng Yamal bị ảnh hưởng tâm lý: “Áp lực từ khán đài là rất lớn. Cậu ấy mới trở lại sau chấn thương háng, nên chưa lấy lại sự tự tin như thường lệ.”
Về mặt chuyên môn, Yamal gần như bị phong tỏa bởi Alvaro Carreras – người có một trận đấu xuất sắc bên hành lang trái của Real Madrid. Nhưng tâm điểm sau trận vẫn là khoảnh khắc Carvajal và Yamal đối đầu, rồi De Jong bước lên bảo vệ đàn em.
Một El Clasico thắng lợi cho Real Madrid, nhưng lại khép lại bằng tranh cãi, khi những cảm xúc nóng bỏng đã vượt khỏi ranh giới chuyên môn.

















