Ở M-150 Cup lần này, có 6 đội được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội cao điểm nhất sẽ vào tranh trận Chung kết. Hai đội nhì bảng sẽ đá trận tranh hạng Ba. Với thắng lợi 4-0 trước U23 Myanmar ở ngày ra quân, trên lí thuyết, chỉ cần U23 Việt Nam cầm hòa được đối thủ đến từ Trung Á (U23 Uzbekistan mới có được 1 điểm) là chắc suất đầu bảng. Thế nhưng, chúng ta lại để thua với tỉ số chung cuộc 1-2 hết sức đáng tiếc.

Ngay từ những phút đầu, các cầu thủ áo xanh đã tràn lên tấn công và thực hiện những pha pressing ngay bên phần sân U23 Việt Nam.

Thể hình cùng thể lực vượt trội khiến U23 Uzbekistan chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận.

Và điều gì đến cũng phải đến. Phút 31, từ pha leo biên bên cánh phải của đối thủ, bóng được căng ngang vào bên trong. Hậu vệ Duy Mạnh phá bóng hụt khiến Bobir dễ dàng đệm bóng tung lưới thủ môn Văn Hoàng ở cự li tầm 5 mét.

Sau giờ nghỉ giải lao, U23 Việt Nam cố gắng đẩy cao nhịp độ trận đấu. Văn Hậu cũng tung ra liên tiếp những pha sút xa nguy hiểm.

Thành quả đến ở phút 58 khi Hồng Duy bị hậu vệ Uzbekistan đốn ngã trong vòng cấm. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Công Phượng nhận trách nhiệm đá phạt và anh đã thành công.

Sau đó, Công Phượng được cho ra nghỉ và Quang Hải vào sân với hi vọng đem về bàn thắng gỡ hòa cho đội tuyển.

Tuy nhiên, U23 Uzbekistan đã lui về phòng ngự khá kín kẽ và không cho chúng ta bất kì cơ hội nào.

Thua trận này, U23 Việt Nam ngậm ngùi xếp vị trí thứ hai và nhiều khả năng gặp Nhật Bản trong trận tranh hạng 3.
Ngọa Long - Bongda.com.vn - TTVN |
18:33 13/12/2017