Người của XMXT.SG không phải không có lý, khi cả đống tiền bỏ ra mà họ không thể không thu lại được gì, ít nhất ở khía cạnh quảng bá hình ảnh.
Dù đây là điều vô tiền khoáng hậu, nhưng thiết nghĩ, trong một chừng mực nào đó, VFF (và VPF) nên có nghĩa vụ hỗ trợ hoặc tư vấn, định hướng để XMXT.SG không phải từ bỏ đấu trường châu lục, vì “một miếng giữa làng vẫn hơn một sàng xó bếp”.
Trong 2 năm 2009 và 2010, bóng đá Việt Nam đã gây được tiếng vang và tiếng thơm ở đấu trường AFC Cup, khi lần lượt B.BD rồi SHB.ĐN đã vào tới các vòng bán kết và tứ kết. Suy đi tính lại, các đội bóng Việt Nam hoàn toàn không lỗ, thậm chí còn lời to ở khoản quảng bá cũng như khẳng định giá trị thương hiệu bóng đá Việt. Giờ đến lượt XMXT.SG và SHB.ĐN lên đường.
Trên thực tế, tính từ thời điểm SG.XT (tên gọi tiền thân của XMXT.SG) đặt quyết tâm đoạt bằng được chiếc Cúp QG 2012, cánh cửa duy nhất còn lại để họ bay ra châu lục, không đơn giản để họ bỏ AFC Cup 2013 chỉ vì mỗi cái tên gọi. Người của XMXT.SG cũng biết luôn rằng, “một miếng giữa làng” ở giải đấu châu lục hấp dẫn như thế nào, thay vì chỉ quẩn quanh trong “xó bếp”, “ao làng”.
XMXT.SG bắt đầu bằng kế hoạch tập luyện cũng như những chuyến tập huấn rất nghiêm túc, bao gồm cả việc xua rất nhiều gương mặt trẻ đi cọ xát quốc tế (như chuyến đi Campuchia chẳng hạn). Bất luận thế nào, dám chắc sẽ không có đại diện Việt Nam nào bỏ AFC Cup 2013, giống như cái cách mà SLNA từng từ chối AFC Champions League cách đây gần chục năm, để chấp nhận bị phạt!
Dù đây là điều vô tiền khoáng hậu, nhưng thiết nghĩ, trong một chừng mực nào đó, VFF (và VPF) nên có nghĩa vụ hỗ trợ hoặc tư vấn, định hướng để XMXT.SG không phải từ bỏ đấu trường châu lục, vì “một miếng giữa làng vẫn hơn một sàng xó bếp”.
![]() |
Nhà vô địch Cup QG XM Xuân Thành Sài Gòn đánh tiếng bỏ AFC nếu không được chấp nhận dùng 2 tên ở hai giải đấu. Ảnh: Kim Ngọc |
Trong 2 năm 2009 và 2010, bóng đá Việt Nam đã gây được tiếng vang và tiếng thơm ở đấu trường AFC Cup, khi lần lượt B.BD rồi SHB.ĐN đã vào tới các vòng bán kết và tứ kết. Suy đi tính lại, các đội bóng Việt Nam hoàn toàn không lỗ, thậm chí còn lời to ở khoản quảng bá cũng như khẳng định giá trị thương hiệu bóng đá Việt. Giờ đến lượt XMXT.SG và SHB.ĐN lên đường.
Trên thực tế, tính từ thời điểm SG.XT (tên gọi tiền thân của XMXT.SG) đặt quyết tâm đoạt bằng được chiếc Cúp QG 2012, cánh cửa duy nhất còn lại để họ bay ra châu lục, không đơn giản để họ bỏ AFC Cup 2013 chỉ vì mỗi cái tên gọi. Người của XMXT.SG cũng biết luôn rằng, “một miếng giữa làng” ở giải đấu châu lục hấp dẫn như thế nào, thay vì chỉ quẩn quanh trong “xó bếp”, “ao làng”.
XMXT.SG bắt đầu bằng kế hoạch tập luyện cũng như những chuyến tập huấn rất nghiêm túc, bao gồm cả việc xua rất nhiều gương mặt trẻ đi cọ xát quốc tế (như chuyến đi Campuchia chẳng hạn). Bất luận thế nào, dám chắc sẽ không có đại diện Việt Nam nào bỏ AFC Cup 2013, giống như cái cách mà SLNA từng từ chối AFC Champions League cách đây gần chục năm, để chấp nhận bị phạt!
CCKM |
00:00 30/11/-0001