HLV Kim hy vọng Xuân Son ghi bàn ngày trở lại đội tuyển.
Từ một cầu thủ tưởng như bị quên lãng vì chấn thương dài hạn, Son bất ngờ có mặt ở tuyển Việt Nam vào thời điểm đội đang rất cần một mũi nhọn biết tạo khác biệt.
Dù chưa đá phút nào cho Nam Định mùa này, Xuân Son vẫn được gọi lên đội tuyển. Và trong buổi họp báo trước trận, HLV Kim không giấu nổi niềm vui khi thấy cậu học trò trở lại sau chuỗi ngày chật vật. Ông gửi lời cảm ơn đến gia đình, đội ngũ y tế và CLB Nam Định – những người đã kéo Son vượt qua đoạn dốc khó nhất sự nghiệp.
“Trước hết, tôi rất vui khi Xuân Son trở lại đội tuyển Việt Nam,” HLV Kim chia sẻ. Chỉ một câu nói nhưng nghe rõ sự kỳ vọng: ông tin Son đủ tinh thần để tạo điểm nhấn, đủ khát khao để làm thứ bóng đá vốn đang thiếu trong tuyển – sự bùng nổ.
“Tôi hy vọng ngày mai Son sẽ có cơ hội ghi bàn và để lại dấu ấn,” ông nói thêm. Khi một HLV nhắc đến chuyện ghi bàn ngay trước trận, điều đó không chỉ là lời chúc. Đó là niềm tin thật sự.
Trận gặp Lào tối 19/11 ở Viêng Chăn mang ý nghĩa sống còn với tuyển Việt Nam trong hành trình giữ hy vọng dự Asian Cup 2027. Malaysia đang hơn Việt Nam 3 điểm và còn chờ đợi cuộc đối đầu trực tiếp vào tháng 3/2026. Mỗi sai lầm lúc này đều có thể khiến cánh cửa khép lại nhanh hơn.
Tuy nhiên, ngoài việc phải thắng Lào, Việt Nam có thể hưởng lợi nếu AFC tăng án với Malaysia liên quan đến vụ gian lận nhập tịch. Dù vậy, HLV Kim gạt bỏ mọi yếu tố bên lề: “Chúng tôi chỉ tập trung cho trận đấu trước mắt.”
Đây là trận cuối cùng của đội tuyển trong năm 2025. HLV Kim muốn khép lại năm bằng một chiến thắng, bằng sự tự tin và bằng một màn trình diễn đủ thuyết phục. Và trong tất cả kỳ vọng đó, cái tên Xuân Son nổi lên như một lời nhắn gửi đầy cảm xúc: đôi khi bóng đá đẹp nhất chính là lúc một người trở lại và tìm lại chính mình.

















