Vòng 19 Premier League, Man Utd gặp vô vàn khó khăn khi phải tiếp đón Aston Villa trên sân nhà Old Trafford. Man Utd sớm nhận gáo nước lạnh. Chỉ trong vòng 5 phút (phút 21 tới 26), hàng thủ Quỷ đỏ chơi như mơ ngủ và thủng lưới liền 2 bàn, từ các tình huống cố định.
Tuy nhiên, Man Utd bất ngờ bừng tỉnh. Họ liên tục tấn công dồn ép đối thủ về phần sân nhà. Bất chấp hiệp một không có bàn gỡ, thầy trò HLV Erik ten Hag vẫn để lại nhiều điều tích cực.

Man Utd vừa hạ gục Aston Villa.
Sau giờ nghỉ, Man Utd ép sân mạnh mẽ và có được điều mình cần. Alejandro Garnacho tỏa sáng rực rỡ với cú đúp, đồng thời Rasmus Hojlund cũng ghi bàn giúp Man Utd ngược dòng thắng 3-2.
Đáng chú ý, Garnacho dành cả sự nghiệp để đá cánh trái. Nhưng với việc Marcus Rashford trở lại đội hình chính, Garnacho được đẩy sang phải và tỏa sáng rực rỡ.
HLV Erik ten Hag cho hay: "Bạn luôn cố gắng tìm sự cân bằng. Sự cân bằng trước Aston Villa rất tốt với Garnacho ở bên phải, Rasmus ở giữa và Marcus Rashford ở bên trái. Hy vọng rằng chúng tôi có thể tiếp tục điều đó.
Với Garnacho bên phải, bạn sẽ có một cầu thủ thuận chân phải, một mẫu cầu thủ khác có thể cắt vào trong nhưng cũng có thể rê bóng ở bên ngoài."