Không phải vì kỹ thuật truyền hình hay chất lượng màn hình, mà do khói thuốc lá. Từ đó, tờ The Diplomat đã có bài “Việt Nam và vấn đề thuốc lá”.
Bài báo đưa ra những số liệu không có gì mới như gần một nửa đàn ông Việt Nam hút thuốc, VN hút hết hơn 1 tỉ USD thuốc lá mỗi năm, WHO đã thống kê mỗi năm có 40.000 người Việt Nam chết vì thuốc lá…
Có lẽ cái mới mà nhà báo này đã nói thêm về điều chúng ta ít nói, đó là thuốc lào: Hút bằng ống tre (lính Mỹ ở Việt Nam trong những năm chiến tranh gọi là “bú cây tre”) và bình luận về luật cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng của Việt Nam bằng một câu thật tồi tệ, có rất ít người tuân thủ đạo luật này! Kế đó là chuyện nạn buôn lậu thuốc lá qua biên giới, thuế tiêu thụ đặc biệt về thuốc lá ở Việt Nam quá thấp, thái độ của các nhân viên hành pháp rất nhẹ tay với người vi phạm luật về thuốc lá. Điều này, phía Việt Nam chúng ta biết rõ hơn ông nhà báo Mỹ rằng chưa phạt được một ai từ khi có luật dăm năm nay.
Tuy nhiên, người Mỹ này đã phân tích lời phát biểu của TGĐ Tổng Cty Thuốc lá Việt Nam về việc tăng thuế thuốc lá: Ảnh hưởng đến việc làm của người lao động trong ngành, giảm nguồn thu ngân sách và tạo điều kiện cho buôn lậu thuốc lá vào Việt Nam, trong khi Việt Nam có giá thuốc lá thấp nhất, chưa có giá nào hơn 1USD/bao.
Nói theo cách của ta là “chưa có thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để cấm thuốc lá. Và - đúng là nhà báo có tầm, có cỡ, nhà báo này dự báo: Đến năm 2030, số người chết vì thuốc lá ở Việt Nam từ 40.000 sẽ là 70.000 người/năm.
Chuyện chẳng có gì mới với người Việt Nam, cũng chẳng có nghiệp vụ gì cao lắm trong bài viết này của nhà báo Mỹ. Đơn giản là dù có nói thế hay nói nữa thì cũng không làm thay đổi được tình hình, khi mà chính chúng ta không ra tay!
Bài báo đưa ra những số liệu không có gì mới như gần một nửa đàn ông Việt Nam hút thuốc, VN hút hết hơn 1 tỉ USD thuốc lá mỗi năm, WHO đã thống kê mỗi năm có 40.000 người Việt Nam chết vì thuốc lá…
![]() |
Ảnh: Thành An. |
Có lẽ cái mới mà nhà báo này đã nói thêm về điều chúng ta ít nói, đó là thuốc lào: Hút bằng ống tre (lính Mỹ ở Việt Nam trong những năm chiến tranh gọi là “bú cây tre”) và bình luận về luật cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng của Việt Nam bằng một câu thật tồi tệ, có rất ít người tuân thủ đạo luật này! Kế đó là chuyện nạn buôn lậu thuốc lá qua biên giới, thuế tiêu thụ đặc biệt về thuốc lá ở Việt Nam quá thấp, thái độ của các nhân viên hành pháp rất nhẹ tay với người vi phạm luật về thuốc lá. Điều này, phía Việt Nam chúng ta biết rõ hơn ông nhà báo Mỹ rằng chưa phạt được một ai từ khi có luật dăm năm nay.
Tuy nhiên, người Mỹ này đã phân tích lời phát biểu của TGĐ Tổng Cty Thuốc lá Việt Nam về việc tăng thuế thuốc lá: Ảnh hưởng đến việc làm của người lao động trong ngành, giảm nguồn thu ngân sách và tạo điều kiện cho buôn lậu thuốc lá vào Việt Nam, trong khi Việt Nam có giá thuốc lá thấp nhất, chưa có giá nào hơn 1USD/bao.
Nói theo cách của ta là “chưa có thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để cấm thuốc lá. Và - đúng là nhà báo có tầm, có cỡ, nhà báo này dự báo: Đến năm 2030, số người chết vì thuốc lá ở Việt Nam từ 40.000 sẽ là 70.000 người/năm.
Chuyện chẳng có gì mới với người Việt Nam, cũng chẳng có nghiệp vụ gì cao lắm trong bài viết này của nhà báo Mỹ. Đơn giản là dù có nói thế hay nói nữa thì cũng không làm thay đổi được tình hình, khi mà chính chúng ta không ra tay!
Trần Đức Chính |
00:00 30/11/-0001